Trang 11 / 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 910111213 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 101 đến 110 / 200

Chủ đề: Alaska: Biên Thùy Cuối Cùng

  1. #101
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Khi đi gần hết bờ bên kia của Turnagain Arm thì hết phong cảnh đẹp và cũng gần đến Anchorage. Xe bus đưa thẳng đến phi trường nơi em thuê xe đi tiếp Denali. Họ đưa em chiếc VW Jetta mới chạy có vài trăm cây số, hầu như còn mới toanh. Xe cộ bây giờ tối tân quá, ngừng đèn đỏ là máy tự động tắt, buông thắng ra thì máy mới nổ lên.

    Em Bắc tiến vì biết còn phải lái 4.5 tiếng nữa, chưa kể thời gian ghé chụp ảnh. Đường đi không có gì để ngừng cho đến khi qua khỏi Talkeetna vào ranh giới của Denali State Park. Đây là rừng của tiểu bang, sát ngay bên cạnh Công Viên Quốc Gia và Bảo Tồn Denali.

    Em còn nhớ ở VN dọc theo Quốc Lộ Số 1 ngày xưa hay có những trụ xi măng cây số. Ở Mỹ cũng vậy, nhưng vì dùng đơn vị dặm nên họ dùng milepost. Sở dĩ em nhắc đến milepost là vì khi vào trong Denali State Park, người nào nghiên cứu Alaska trước thì sẽ rẽ vào bên trái tại Milepost 135.2 của xa lộ số 3, Parks Highway. Trước khi rẽ, các bác sẽ thấy tên bảng viết “Denali Viewpoint South”. Các bác không thể không ghé nơi đây và nếu không cẩn thận sẽ lỡ đi qua vì họ không chỉ lần thứ nhì!

    Tại chỗ đậu xe họ có nguyên một khu có cả ống nhòm để du khách ngắm các ngọn núi trong Denali NP & Preserve cách đó khoảng 50 cây số. Vì xa nên chụp núi hoàn toàn không ăn thua gì với ống kính rộng, ngay cả 100mm. Vì thế em mới lấy D500 và 200-500 để kéo nó lại, dù không dùng đến 500mm. Em chụp nhiều tấm để tạo pano, tuy nhiên em không hài lòng lắm với kết quả. Qua mắt thường thì thấy cảnh bao la ngoạn mục, nhưng lên ảnh thì không đẹp lắm. Các bác vào Flickr xem rồi để ngang iPad thì sẽ thấy lớn hơn.

    Ngọn nào cao nhất là ngọn Denali, sừng sững đứng 20,310 feet (6,190 m) so với mặt nước biển. Denali là tiếng dân da đỏ đặt cho gọn núi, có nghĩa là “cao”. Quả thật, Denali là ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ, thường thường bị mây che, lúc ẩn lúc hiện.

    DSC_8750 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8798-2 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8839-Pano by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8772-Pano-3 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8777-Pano by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8781-Pano-2 by Dat's Photos, on Flickr

  2. #102
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Khúc đường từ đây trở lên phía Bắc thì rất đẹp với cảnh núi non hai bên đường. Xa lộ vắng xe, ít ai lái vì đa số ngồi trên xe bus du lịch. Hai bên lề thỉnh thoảng có những bãi đất trống cho du khách ghé chụp ảnh. Đây là những tấm em chụp bằng Carl Zeiss 135mm f/2 APO để thưởng thức độ nét của nó, ngang ngửa với Leica. Nhìn đỉnh ngọn núi là em biết.

    DMQ_4942 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_4944 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_4946 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_4947 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_4950 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_4951 by Dat's Photos, on Flickr

  3. #103
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Em treo nốt những cảnh hai bên đường Xa Lộ Số 3 trước khi đến khách sạn. Những cảnh này rất giống cảnh ở Đảo Nam của Tân ban Nha và ở Iceland. Xa Lộ #3 còn được gọi là Parks Highway, đa số các khách sạn, nhà hàng, cửa tiệm đều nằm trên Xa Lộ này.

    DSC_8867 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8874-2 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8888-2 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8900 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8918-2 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8922-2 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8941-2 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030461 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030455 by Dat's Photos, on Flickr

  4. #104
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Thứ Hai, 6/3, Denali National Park and Preserve.

    Em đã đến Denali National Park and Preserve, một công viên quốc gia nổi tiếng nhất nhì Bắc Mỹ và là một thắng cảnh thiên nhiên trong mơ ước của nhiều người. Em biết nhiều người đi cruise ở Alaska xong quay về, và điểm hối tiếc của họ là không bỏ thêm ra vài ngày để viếng thăm công viên này. Chừng nào họ sẽ trở lại Alaska? Một Hy vọng mong manh.

    Ngủ đêm ở đâu? Dĩ nhiên là ở khách sạn rồi, nhưng khách sạn ở đâu. Có rất nhiều khách sạn chung quanh công viên, xa có, gần có. Dĩ nhiên, vì chỉ có khách vào mùa hè nên du khách phải thông cảm với giá cả chủ các khách sạn đặt ra. Vì tiện việc đi lại nên em ở tại Denali Bluff Hotel, một khách sạn gần cổng công viên nhất. Chằng qua là vì cuộc du ngoạn trong công viên của em bắt đầu lúc 7 giờ sáng cho đến gần 4 giờ chiều. Ở xa cả tiếng lái xe thì mấy giờ dậy?

    Có nhiều loại tours trong công viên, loại có diễn thuyết (narrated) và loại không. Với loại narrated tour, tài xế là một nhà thiên nhiên học (naturalist), họ nói về cảnh, thảo mộc, và muông thú sống trong công viên. Đi tour này thì họ cho mỗi du khách một chai nước và một miếng bánh. Giá cho tour này gần $170 một người (8 tiếng).Vì mục đích chụp ảnh nên em không muốn nghe người khác tám, nhiều khi tám dở dù họ chẳng nói về chỗ nào có tiên tắm. Em chọn un-narrated tour, giá chưa đến $50/một người.

    Các tours cũng dài ngắn khác nhau. Ngắn nhất là 4 tiếng, sau đó là 8-9 tiếng cho đoạn đường 100 km, và dài nhất là 11-12 tiếng cho 160 km, đường dài nhất. Hôm em đi họ chưa mở cửa đoạn 160 km, nhưng em cũng không muốn vì ngồi xe bus 11-12 tiếng bàn tọa sẽ phản đối. Tuyến 160 km sẽ hết ngay tại Hồ Wonder, nơi người ra chụp những tấm ảnh Rặng Alaska phản chiếu qua mặt hồ. Em chọn đi 100 km, tour này chấm dứt tại Eielson Visitor Center vào lúc trưa, nghỉ 45 phút, sau đó quay trở ra.

    Công viên chỉ cho xe du khách vào khúc đầu, khoảng 15 km, sau đó chỉ có xe bus chở du khách của CV mới được đi tiếp đến tận cuối đường. Trái với ý nghĩ ban đầu, tưởng sẽ được đi len lỏi trong CV, nhưng con đường này uốn lượn theo địa hình hơi bằng phẳng về sườn phía Bắc của Rặng Alaska.

    DMQ_4961 by Dat's Photos, on Flickr

    Mọi người đã có mặt để xếp hàng lên xe bus.

    DMQ_4965 by Dat's Photos, on Flickr

    Chưa gì đã thấy bà mẹ moose dắt hai con đi ăn sáng. Hôm nay trời quá đẹp, lý tưởng.

    DMQ_4963 by Dat's Photos, on Flickr

    Cảnh đường đi và hai bên đường.

    L1030506 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030545 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_4968 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_4989 by Dat's Photos, on Flickr

  5. #105
    Tham gia
    16-09-2008
    Bài viết
    826
    Nhìn mấy con nai đã thiệt , nó ko sợ người hả anh ?

  6. #106
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Quote Được gửi bởi langthangsg06 View Post
    Nhìn mấy con nai đã thiệt , nó ko sợ người hả anh ?
    Chẳng có thú rừng trong công viên quốc gia nào mà sợ người, có thể vì qua bao nhiêu đời không bị bẫy và bị săn bắn, nó mất cái bản năng sợ hãi nên dạn dĩ hơn. CVQG Denali rộng 24 ngàn 500 km vuông là nhà của thú hoang, con người chỉ là khách viếng thăm nên ai cũng nhường nó.

  7. #107
    Tham gia
    09-12-2012
    Bài viết
    5,177
    Anh Văn Khoa có thể mật báo cho em chi phí chuyến đi như của anh không. Nếu trong khả năng cho phép, em sẽ đưa link topic này cho ugly teen tham khảo. Có thể hại túi tiền nhưng ugly teen sẽ được mở mang đầu óc.
    Cảm ơn anh!
    Ô Mai Gát

  8. #108
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Nhờ có bác langthangsg06 hỏi về con nai, em mới nhớ chưa nói đến đồ nghề chụp ảnh trong công viên.

    Dù xe bus mỗi nửa tiếng có một chuyến, với số lượng du khách mấy trăm ngàn người đến mỗi mùa hè nên xe nào cũng đầy gần hết chỗ. Em đã nghĩ đến chuyện mang 200-500 mm để chụp chim và thú rừng, nhưng mỗi băng ghế chỉ đủ chỗ cho 2 người ngồi, mình mang ống kính này lên thì sẽ làm phiền người bên cạnh với chiều dài của nó. Do đó em chỉ dùng 70-200 mm nhưng gắn vào D500, ít ra cũng thành 300 mm tối đa. Ngoài ra em đem theo D800E gắn với 24-70 mm, và dĩ nhiên, không bao giờ quên Leica Q.

    Các thú rừng em gặp hôm đó gồm hai loại nai vùng Bắc Mỹ, moose và caribou, gấu, con fox lông đỏ (red fox), dale sheep (loại sơn dương), và chim raven đen đủi nhưng rất khôn. Vì sợ làm phiền “hàng xóm” nên ảnh chỉ to bây nhiêu.

    Gấu nâu (grizzly bear, brown bear). Con này là chúa tể của các loại gấu, to con và cao!

    DSC_9016 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_9037 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_9049 by Dat's Photos, on Flickr

    Caribou, tên gọi của loại nai reindeer chỉ sống ở xứ lạnh. Loại này đang trên đường bị tuyệt chủng ở Bắc Mỹ, từ vài trăm ngàn con xuống còn vài chục ngàn. Dân da đỏ săn caribou để ăn thịt. Các ông này ngày xưa chỉ dùng tên và đao, bây giờ các ngài dùng súng trường có ống nhắm thì con nào chịu nổi! Nhưng ít ra họ không bắt để lấy sừng ngâm diệu thuốc vớ vẩn.

    DSC_9080 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_9100 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_9088 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_9344 by Dat's Photos, on Flickr

    Red fox.

    DSC_9320 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_9327 by Dat's Photos, on Flickr

    Dale sheep.

    DSC_9070 by Dat's Photos, on Flickr

    Raven, loại chim mà người da đỏ ngày xưa ở Alaska tin rằng đã tha được mặt trời ở đâu đem về thả lên trời nên quả đất này mới có ánh sáng. Nghĩ cũng hay!

    DSC_8995 by Dat's Photos, on Flickr

  9. #109
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Quote Được gửi bởi blurrist View Post
    Anh Văn Khoa có thể mật báo cho em chi phí chuyến đi như của anh không. Nếu trong khả năng cho phép, em sẽ đưa link topic này cho ugly teen tham khảo. Có thể hại túi tiền nhưng ugly teen sẽ được mở mang đầu óc.
    Cảm ơn anh!
    Có lẽ đây là câu hỏi thầm kín của nhiều người và vì thân thiện nên anh sẵn sàng chia sẻ thông tin hữu ích cho việc planning.

    Chi phí chuyến đi của hai vợ chồng là 7 ngàn cho tất tần tật. Đối với Alaska thì không đắt. Máy bay, xe bus, mướn xe, khách sạn thì không thể tiết kiệm được, nhưng có thể giảm chi phí đi du thuyền bằng cách ở inside cabin, phòng không có cửa sổ, giá chỉ bằng 1/3 phòng có ban công trông ra biển (khoảng $1000 cho 7 ngày). Có phòng cho 3 người như 3 teenagers của Phong. Ngoài ra, đi xong thì anh mới nghiệm ra là có thể bỏ hai chuyến du ngoạn tại Juneau (xem cá voi, $210/person) và Skagway (vào gần glacier, $250/person) vì chuyến du ngoạn mà anh sẽ kể vào ngày cuối trong Kenai Fjords National Park còn hay hơn mà giá chỉ hơn nửa ($165/person). Nội cái bỏ excursions tại Juneau và Skagway là đã tiết kiệm được gần $1000 cho 2 người.

    Đi tour xe bus trong CV Denali thì rẻ như bèo so với những món tiêu khiển trên nếu đi loại un-narrated, $65/person. Đi loại nghe người ta tám thì đắt gấp ba ($180/person.)

    Thú vui chót mà anh khuyên không nên bỏ qua vì cái ấn tượng Phong sẽ thấy ảnh trong mấy ngày tới, đó là đi máy bay 1.5 tiếng trên Rặng Alaska trong đó có ngọn Denali. Trên cả tuyệt vời khi nhìn xuống núi non trùng trùng điệp điệp, dù chỉ trong 1 tiếng rưỡi phù du! 👍👍👍 Nhưng càng vui thì càng tốn nhiều tiền: $350/person.

    Tóm lại, hai vợ chồng anh có thể giảm chi phí tổng cộng khoảng $3000 nếu ở inside cabin và không làm gì hết ngoài đi thăm CVQG Denali và đi tour Kenai Fjords National Park. Tùy theo quan điểm và hoàn cảnh mỗi người, mấy ai có dịp đến Alaska, nhất là từ VN xa xôi vạn dặm. Và nếu có điều kiện thì xả láng, mình chỉ sống một lần. Mấy cái Leica cũng không đổi được kinh nghiệm anh đã trải qua.

    Phong nhớ xem ảnh trong mấy ngày tới và share với mấy teens.
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 01:29 PM ngày 01-07-2019

  10. #110
    Tham gia
    25-05-2009
    Bài viết
    193
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Có lẽ đây là câu hỏi thầm kín của nhiều người và vì thân thiện nên anh sẵn sàng chia sẻ thông tin hữu ích cho việc planning.

    Chi phí chuyến đi của hai vợ chồng là 7 ngàn cho tất tần tật. Đối với Alaska thì không đắt. Máy bay, xe bus, mướn xe, khách sạn thì không thể tiết kiệm được, nhưng có thể giảm chi phí đi du thuyền bằng cách ở inside cabin, phòng không có cửa sổ, giá chỉ bằng 1/3 phòng có ban công trông ra biển (khoảng $1000 cho 7 ngày). Có phòng cho 3 người như 3 teenagers của Phong. Ngoài ra, đi xong thì anh mới nghiệm ra là có thể bỏ hai chuyến du ngoạn tại Juneau (xem cá voi, $210/person) và Skagway (vào gần glacier, $250/person) vì chuyến du ngoạn mà anh sẽ kể vào ngày cuối trong Kenai Fjords National Park còn hay hơn mà giá chỉ hơn nửa ($165/person). Nội cái bỏ excursions tại Juneau và Skagway là đã tiết kiệm được gần $1000 cho 2 người.

    Đi tour xe bus trong CV Denali thì rẻ như bèo so với những món tiêu khiển trên nếu đi loại un-narrated, $65/person. Đi loại nghe người ta tám thì đắt gấp ba ($180/person.)

    Thú vui chót mà anh khuyên không nên bỏ qua vì cái ấn tượng Phong sẽ thấy ảnh trong mấy ngày tới, đó là đi máy bay 1.5 tiếng trên Rặng Alaska trong đó có ngọn Denali. Trên cả tuyệt vời khi nhìn xuống núi non trùng trùng điệp điệp, dù chỉ trong 1 tiếng rưỡi phù du! 👍👍👍 Nhưng càng vui thì càng tốn nhiều tiền: $350/person.

    Tóm lại, hai vợ chồng anh có thể giảm chi phí tổng cộng khoảng $3000 nếu ở inside cabin và không làm gì hết ngoài đi thăm CVQG Denali và đi tour Kenai Fjords National Park. Tùy theo quan điểm và hoàn cảnh mỗi người, mấy ai có dịp đến Alaska, nhất là từ VN xa xôi vạn dặm. Và nếu có điều kiện thì xả láng, mình chỉ sống một lần. Mấy cái Leica cũng không đổi được kinh nghiệm anh đã trải qua.

    Phong nhớ xem ảnh trong mấy ngày tới và share với mấy teens.
    Thực sự chi phí cũng hợp lý với những gì bác đã trải nghiệm và chia sẻ, mình cũng giống bác thích đi chơi và chụp phong cảnh. Mà cái này thì ai cũng thích thì phải

Trang 11 / 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 910111213 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •