Đây là góc ảnh D700 em ko thấy tiêu đề ghi thêm gì đâu nên lúc đang vui vì dc cầm em nó nên chụp những gì quanh mình đang có, hưởng thụ cảm giác ti đó mà vì máy ko phải của em.
Em chủ yếu là khoe cây hoa giấy. Mặc dù hoa giấy giá trị ko cao cũng ko khó trồng nhưng lần đầu em thấy nó ra hoa gần như đầy cả cây :D.
Em chỉ có khả năng cầm D70 thôi. Nói thật đó.
Nikon D700& lens Micro- Nikkor 105mm/f2.8
bác rookie_sg nói cũng không sai, cái máy trên 2K mà chụp linh tinh như vậy uổng phí cái máy, với lại nếu có chụp choẹt chơi chăng nữa thì các bác cũng nên canh các góc máy, ánh sáng cho nó có chiều sâu tí. Chứ ko cứ gì phải ảnh nghệ thuật mới có những chi tiết này. Mà ảnh đời thường không phải là ảnh nghệ thuật bác nhỉ? Em ko nghĩ thế.
Nhưng nói đi cũng nên nói lại, các bác cầm máy ở đây..cái đam mê nó lớn quá và lấn át cả cái túi nên chuyện xuất một cục tiền ra mua liền cho thỏa cái chí cũng là điều ko quá khó hiểu...nhất là trong hoàn cảnh VN hiện nay, có rất nhiều cơ hội làm & ăn ;). Chỉ mong các bác đừng ráng con D3X mà nước mình nghèo.
Linh tinh lang tang..em cũng xin post một số tấm vớ vẩn em chụp với đứa cháu. Các bác xem qua có gì sai sót bỏ qua cho. Toàn bộ chụp bằng asang tu nhiên..ko đèn, iso khoảng 1600 hay 2000 gì đó, lens 50mm AFD 1.4
Thân ái,
Đu theo bác Qides, một tấm hình cũ đã post trên vnpt:
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)