66.
66.
Chụp ảnh để hiểu biết và vui sống!
67
2014-06-13-09.13.30 by embebu, on Flickr
Được sửa bởi nthieu lúc 12:30 AM ngày 14-06-2014
@tlthinh cảm ơn bác đã khen, pic này em xài hết bộ đồ nghề để đạt độ phóng đại ~ 8X (65mm f/2.8 canon 1-5x + kenko 3 khúc + raynox 250)
68.
Chụp ảnh để hiểu biết và vui sống!
69.
Chụp ảnh để hiểu biết và vui sống!
70.
Chụp ảnh để hiểu biết và vui sống!
Chưa có topic nào mà em xem từ đầu tới cuối, chỉ duy nhất topic anh em xem ko thiếu 1 phần, em có những thắc mắc sau
- Những con này anh bắt ở đâu, làm sao để bắt được nó mà không bị chết vậy ạ ?
- Anh để tủ lạnh vậy sau bao lâu nó sẽ chết, và thời gian ghi lại khoảnh khắc sống của nó khoảng bao lâu ạ ?
- Anh thường bỏ những con này lên cái nền gi để chụp vậy ạ ?
- Em thấy bộ đồ để phục vụ sự sung sướng của anh thật là khoái, vậy xin hỏi bà xã của anh có phản đối chi không ạ ?
- Thường thì anh chụp những cái này vào ban ngày hay ban tối vậy ạ ?
Có quá nhiều câu hỏi nữa mà ko biết biết anh có phiền không. Vì nhìn hình mà muốn quay tay quá anh ạ
Cảm ơn anh đã cho em sướng lây
Cám ơn bác đã bỏ thời gian xem hình và động viên!
Mình xin phép trả lời các câu hỏi của bác nhé:
-Ảnh côn trùng của mình có 2 loại: 1-Chụp tại hiện trường (Loại này sinh động hơn) và 2-Bắt về nhà chụp (Độ khuếch đại lớn hơn, DOF dày hơn, ánh sáng tốt hơn,...không phải nắng nôi). Mình thường chụp và bắt côn trùng ở các bãi cỏ, bụi cây gần nhà; thỉnh thoảng xa hơn ở các khu ngoại ô hay có khi đi rừng. Ví dụ: mình tìm côn trùng ở khu đền Hùng, chùa Bửu Long Q9; Thác Mai, Trị An; Rừng Nam Cát Tiên, Madagui,...Mình mua cái vợt cá (Chỗ bán cá kiểng giá 25K) rồi bỏ vô hũ keo mang về nếu để chụp ở nhà.
-Muốn chụp phải gây mê con vật. Để tủ lạnh (Freezing) là một trong những cách gây mê nó thôi, ngoài ra còn có cách phả thuốc lá, hơi gaz vào cho nó say. Nó bị mê trong 2-10 ph là tốt nhất, tùy theo con vật mà để tủ lạnh bao lâu, thông thường 5-10 ph với con cánh cứng; Cũng có khi khâu gây mê thất bại, con vật tỉnh dậy sớm bay vù mất hoặc gây mê quá thế là nó đi luôn (Kiểu thẩm mỹ viện Cát Tường ấy)
-Con vật được sắp đặt rất công phu để chụp, đây là khâu quan trọng nhất (Setting up, mounting), chứ khi sắp đặt xong rồi thì việc bấm máy chỉ như bấm ti vi lên coi thôi. Mình phải đặt lên cái lá, cái bông hoa, cái kim, cái miếng băng keo 2 mặt...tùy vào mục tiêu muốn gì...
-Bộ đồ nghề mình cũng khá nhiều nhưng so với các bác chơi macro lâu năm thì chưa là gì; cụ thể mình còn thiếu kính hiển vi, nồi Ultrasonics để làm sạch côn trùng,...Bà xã mình ủng hộ và vui vẻ cấp ngân sách cho mình. Mình nói thay vì mua vàng thì mua ống lens cũng vậy...
-Mình chụp vào mọi lúc rảnh rỗi. Trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu mình đi làm nên không thể chụp, tối mình dạy con học nên không thể chụp. Như vậy chỉ còn ngày thứ bảy, tối thứ bảy thôi
Cám ơn bác đã hỏi, chúc bác vui!
Được sửa bởi tlthinh lúc 10:01 PM ngày 17-06-2014
Chụp ảnh để hiểu biết và vui sống!
công phu & tốn nhiều công sức quá, nhưng mà sướng :D.
Em cũng đang men theo con đường này, mỗi cái sắm dần dần nên đồ còn thiếu nhiều.
Cám ơn bác đã chia sẻ
Đời là những chuyến đi...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)