Đúng là tấm này nhìn lâu lâu thấy hay hay :o)
Đúng là tấm này nhìn lâu lâu thấy hay hay :o)
Êm quá chứ đâu có kỳ? Anh thích vì có mấy chiếc lá ở phía trước, nếu không thì hơi trống trãi. Mấy chiếc lá có duyên ghê. Bắt đầu collect in lịch được rồi Nhiệm.
Thực ra thi em có thể kiểm soát được tốc độ chụp đến 1/4s nhưng muốn nó dư sáng chút cho portrait. Phần background em lại thích cái đốm sáng ở trên đầu, chỉ không thích vòng sáng bên trái. Lần sau chắc sẽ khá hơn.
Chụp petzval và lại là petzval 4x5 chụp trên 5x7 nên phải bố cục ở giữa
em chụp thằng con em với provia len Aero Ektar 178mm
Remember, the camera is a machine. It does not have feelings, and it didn’t go to art school.
Em chưa hiểu LF nó là thế nào nhưng ảnh của các bác tuyêt vời quá đi ạ. Em hứa là sẽ tìm hiểu ạ.
Đời là lăng kính |
Hoa Ly
Film X-Ray Cimax 4x5
Lens Helios 44-2
Giờ còn lại mỗi mảnh thủy tinh...!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)