|
|
Lò mò mua cái Ống củn nikor AF 70-300mm series G , thấy trên diển đàn ít nói đến , chắc là không ngon ,..nhưng rẽ , mình mạn phép post vài tấm các Bác xem thử và cho ý kiến . để xem nên giữ hay là ......
Toàn bộ đều ở 300mm , none VR , tư thế ...Ngồi rình ở quán cốc ...
Thanks các Bác ...
Được sửa bởi pinkermun lúc 07:31 PM ngày 11-10-2009
riêng em thì thấy cũng đẹp đó Bác Pinkermun , mà rẻ là bao nhiêu vậy Bác , nếu mà mềm mềm thì em cũng theo Bác luôn . thanks Bác đã cho xem ảnh.
Sorry các Bácvà Bác thiendigital , nó là Af , không phải MF : AF Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4-5.6G- non VR
Mình mua là 1tr3 , không biết mắc hay rẽ l ? nhưng vừa túi tiền ,tìm MF 75-150/E hoài không thấy , mua cái nầy rồi thì lại thấy rao MF 75-150/E .....hừ !
Được sửa bởi pinkermun lúc 07:36 PM ngày 11-10-2009
Cũng ké cẩm 2 tấm hôm qua chụp ở lễ kỷ niệm 999 năm Thăng Long Hà Nội tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm (10/10/2009)
1- Vọng Xưa
Tele fix 300mm - f4.5 - 1/100s - non tripod
Chú thích: Chầu văn, hay còn gọi là hát văn, hay hát bóng có xuất xứ từ Đồng bằng Bắc Bộ. Đây là hình thức lễ nhạc trong nghi thức "hầu đồng" của tín ngưỡng Tứ phủ, một tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Từ năm 1954, chầu văn dần dần mai một, vì hầu đồng bị cấm do bị coi là mê tín dị đoan. Giờ đây, chầu văn lại có cơ hội phát triển khi được nhìn nhận như là một di sản cần được bảo tồn trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam...
"Lễ kỷ niệm 999 năm Thăng Long - Hà Nội" tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm - "Hồng hồng tuyết tuyết, mới ngày nào chẳng biết cái chi chi..." da diết, bay bổng và tắc nghẹn... đã gợi nhớ và khắc họa lại những hình ảnh xưa cũ và cổ kính của 36 phố phường Hà Nội. Dường như, lòng người chùng xuống, nhớ nhung!!!
2- Bay trên biển người
Chú thích: "Lễ công bố năm du lịch quốc gia 2010" và "kỷ niệm 999 năm Thăng Long, Hà Nội" - tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hồ Hoàn Kiếm ngày 10/10/2009. Bác phóng viên trong ảnh "Bay giữa biển người - khán giả" để chụp sân khấu. Còn em, không có thẻ phóng viên, nên đành chen chúc từ sát mép hồ, và "Bay giữa biển người - đi du hội"...
Mỗi cây mỗi hoa - mỗi nhà mỗi cảnh. Kẻ chơi, kẻ nghiệp... vẫn vui như thường!!!
@Nghesi: Một bức ảnh đẹp không chỉ đẹp về bố cục, về màu sắc, về chủ đề, về tính kỹ thuật; mà còn đẹp ở những câu chuyện đi kèm với nó. Hai tấm ảnh bác vừa post phía trên tớ thấy rất thích vì những thông tin mà bác ghi bên dưới.
Cảm ơn vì đã share ảnh.
Nhân dịp vừa cắn răng rước về chú tele Nikkor AF 70-210mm f/4, mình xin post 1 số ảnh vừa chụp hôm qua. Trước tiên là chân dung bạn ấy đây:
Tớ thấy OK lắm: build chắc chắn, nặng trịch, coating xanh biếc, ảnh ra màu mè lê tê phê.
Còn đây là sản phẩm của bạn D40 và AF 70-210 f/4:
Mặn mà duyên quê...
Đồng xanh
Bói cá
Chuồn chuồn
Tớ cắm nó trên body D40, nhìn hài lắm, ống to đùng còn body nhỏ xíu. Bởi vì D40 không có built-in-motor nên tớ toàn phải lấy nét tay, hơi chậm nhưng... sướng!
@BlueSky85: Ảnh đẹp đó bác ơi, trong trẻo và nhẹ nhàng .
D40 giẻ rách+MF AI 50:1.8 giẻ lau+28:2.8 E cùi bắp
các bác cho em hỏi là em nên wất con 35mm hay 55-200mm Vr vì e thấy 2 con này ngang já,mà e cũng thích macro và chân dung,xoá fôgn và nét căng là em thích nhất đấy ạh.Hix,dại dột hỏi,mong các bác tận tình chỉ bảo.Em ghiền macro hoa cỏ và ghiền chân dung đời thưòng ko kém.Wất cả 2 con có bị uổng ko bác,nếu mỗi con có thế mạnh nào,các cụ chỉ cháu với.vì mới tung tăng vào hố vôi DSLR(em đang dùng D40 Kit)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)