|
|
Đúng là hoa Cứt lợn, ngoài màu xanh tím này thì còn loại có màu hoa trắng hơi ngà 1 tí, trông có vẻ dơ dơ, có thể vì thế mà người ta gọi là .... lợn.
Nhưng với cái tên này thì không chỉ lẻ loi 1 loài cây này đâu, người ta còn đặt tên Cứt lợn cho một số loài cây khác nữa như cây hoa Trâm ổi - Ngũ sắc, cây cỏ Lào - Yên bạch,....
Trở lại với hoa Kim đồng bên trên, ngoài loài dây leo thì còn có 1 loài hoa giống hệt dây Kim đồng, nhưng đây là loài cây bụi nhỏ thân cứng và lá thì khác hẳn. Hoa giống nhau cũng dễ hiểu bởi vì chúng nó cùng chung 1 họ thực vật.
Cây Kim đồng (Galphimia gracilis)
![]()
Em xin bổ xung thêm tên cho cây cỏ lào nữa, hồi bé em rất hay nghịch cây này vì thấy mấy anh lớn xui là bịt đứt tay chân thì lấy lá vò ra đắp vào là hết chảy máy. Ở quê em còn gọi đó là cây: Chó đẻ, em ko nói láo đâu nhé, không tin bác cứ lên mấy tỉnh Vĩnh Yên, Tuyên Quang, Thái nguyên hỏi sẽ biết ngay, em cũng chả biết sao lại đặt tên dân gian cho nó như vậy.
Em còn một loại hoa nữa vừa chụp, cũng xin chia sẻ với các bác. Em đố bác HaiHLe biết là hoa gì.
Nó đây ạ: Ở ngoài màu nó xanh lắm mà chả hiểu sao chụp lên nó lại hơi vàng vàng. Chắc tại con Canon cùi của em.
![]()
Mồng tơi
Nhọ nồi
![]()
"Cứ ngỡ Trần Gian là cõi thật
Cho nên tất bật ...tận bây giờ"
@ Lexus_ldn : hi hi, hoa Vạn Thọ ấy mà, quen quá.
@ Dongaltd : hình hoa Nhọ nồi - cỏ Mực sao xanh lè vậy, cân bằng trắng sai rồi.
Nhãn lòng, Lạc tiên, Chùm bao (Passiflora foetida)
Cây này thì nhiều người ghi là "Nhãn lồng" và rồi lại tranh luận vì nhầm lẫn với cây Nhãn lồng Hưng Yên (trái Nhãn để ăn).
Thực ra tên "Nhãn lòng" mới là đúng vì trái cây này khi cắt ra sẽ thấy rất nhiều hạt màu đen bọc trong 1 lớp cơm màu trắng đục mỏng, hình tượng như những con mắt nằm trong lòng trái (nhãn ở trong lòng), những con mắt này ăn chua chua ngọt ngọt rất ngon.
Dà, tôi mới nhận được thư trả lời của Vườn thảo mộc thành phố. Họ cũng ấm ớ như chúng ta thôi là vì không biết cây lá mùa hoa trổ... Vài ba chi tiết (ở Thailand, lá to, bông nhỏ cỡ ngón tay út, thiếu hương) đã không thể giúp định danh hoa được. Họ biểu chắc chắn nó là loài hoa có tên dân dã là ‘broom’ thuộc họ đậu, có thể là một loại Calicotome. Chấm hết.
Nghe vậy biết vậy nên phải vào thư viện lục sách mà đọc cho rốt ráo không thôi ấm ức cái bụng.
Dà, như đã nói, họ đậu ni dân số rất đông, riêng về loài cho hoa thôi mà cái list đã dài thoòng mệt nghỉ - Muồng hoàng yến hay mai dây và bông mắc cở cũng thuộc họ này luôn nha, kỳ quá xá !
Bây giờ thì giải thích cách nào cho xuôi, rằng bụi hoa vàng của người bạn nhỏ Pinky chính là Calicotome không khác ? (thế nó là bụi hay là cây hở Pinky ?)
Ăn theo thuở, ở theo thì, thích ứng môi trường thiên nhiên của động vật thảo mộc là một bản năng kỳ diệu. Calicotome vốn dĩ là cây vùng địa trung hải, mà vùng này khí hậu rất khô và nóng. Khoảng cách nhiệt độ ngày đêm rất lớn vào tiết đông. để sống còn, thảo mộc vùng này phải thay hình đổi dạng ngăn chặn việc bốc hơi để trữ nước, và luyện gân cốt để cành đừng gục xuống chết khát hay chết cóng. Thành ra rồi cây có cành cứng lên tới gân guốc, lá cây giảm số lượng đã đành, mà còn dày lên and/or nhỏ lại để biến thành gai, thành kim, thành vảy...
Đất Thái thời tiết ngó bộ êm đềm hơn, nắng ít và ẩm nhiều, nên rồi Calicotome do không còn phải vất vả nhọc nhằn, nàng bèn tà tà ‘trổ mã’ - y chang qúi bà qúi cô sau khi đã vào thẩm mỹ viện - vì việc lai giống cho Calicotome đã có nên không chừng đây là một loại Calicome hybrid chăng ?
Tôi có tìm thấy một thứ hoa na ná có tên gọi ‘genêt’, cũng họ đậu nhưng hoa có hương thơm. Genêt tự điển Thanh Nghị gọi là hoa Kim Tước. Hồi sanh tiền, có thời làm thứ trưởng văn hóa trong chánh phủ CHXHCN Việt-Nam, cụ Thanh Nghị y hình có lậm chữ kim tí đỉnh. Cái gì có thể đặng, cụ đặt tên kim liền tù tì. Nên Lonicera là Kim ngân, Tulip là Uất kim hương và Genêt là Kim tước...
Genêt thấy nhiều ở nam âu châu (France Spain) và đã được dùng làm huy hiệu cho một dòng họ lẫy lừng tại Anh quốc : vương triều Plantagenet (có ai ở Anh không vậy ?).
Plantagenet thoạt đầu chỉ là biệt danh, trước khi trở thành họ chánh thức. Chuyện lòng vòng kể ra để thay đổi không khí chút xíu hén (bác Lê và ban điều hành ngó lơ làm phước, cho tôi tán hươu tán vượn cái ha)
Như vầy : Đất Anjou xứ pháp là lãnh địa của bá tước Geoffrey the 5th. Tương truyền rằng, ông nội của Geoffrey (the 3rd) một bữa cỡi ngựa lòng vòng, bỗng thấy một con licorn (đầu người mình thú trong thần thoại hy lạp) trong ruộng genet. ông cho là điềm linh nên mới mang hoa dzìa đất nhà trồng tùm lum, xứ Anjou do đó chỗ nào cũng thấy kim tước vàng rực.
Tiá của Geoffrey (the 4th) sau khi goá vợ, mới tái nạm gầu với công chúa xứ Jerusalem rồi theo vợ về dinh, sau đó thừa hưởng luôn ngai vàng của nhà vợ và trở thành vua. Sách vở kể rằng vua xứ Jeusalem hay ăn năn tội bằng cách tới thánh địa, quì gối và dùng một chùm cây (Genet vs Calicotome) làm chổi để tự quất vào lưng mần màn xám hối.
Geoffrey đệ ngũ từ thuở thiếu thời do thói quen làm dáng, hay cài một nhánh hoa Kim tước lên nón đội đầu, và mang biệt danh công tử plante-genet, dần dà plante-genet biến thành plantagenet. Goeffrey đệ ngũ lấy công chúa Mathilda con vua Henry đệ nhứt và trở thành phò mã xứ anh.
Chuyện kế tiếp là hoàng thái tử William xứ anh (con trai duy nhứt của Henry 1st) thinh không trúng gió ngủm luôn. Mathilda trên nguyên tắc được kế vị, nhưng xui xẻo đang ở pháp chưa kịp hồi loan, ngai vàng bị đứa em họ Stephen of Blois chiếm mất (mẹ của Stephen và bố của Malthida là anh em ruột, Stepĥen và Malthida do đó là con cô con cậu, cousin germain).
Mathilda khởi binh chống Stephen. Đánh nhàu một hồi rồi hai bên ký hoà ước : Stephen giữ ngôi báu nhưng khi chết ngôi phải nhường lại cho con trai của Malthida, tức vua Henry đệ nhị. Giang sơn đổi chủ, hoàng gia Anjou chọn biệt danh làm danh xưng chánh thức : vương triều Plantagenet.
Giòng họ Plantagenet với 14 vị vua, kéo dài ba trăm năm, trong đó xảy ra 2 cuộc chiến đẫm máu, Bách niên chiến (hundred year war - thực ra tới 113 năm lận) và Hoa hồng chiến.
Bách niên chiến coi như không có dịp bàn, nhưng hễ có chi dính líu tới hoa hồng thì tôi sẽ vào hươu vượn về hoa hồng chiến vậy.
Xin hết.
bác HaiLe ơi, cho em hỏi 2 cái hoa này tên gì vậy bác? Em xin cám ơn trước ạ.
@ BachNguyen : Cảm ơn bác BachNguyen đã bỏ công tìm tên mấy loài cây còn thiếu, khi nào gặp mấy loài cây mà có sự tích hay hay thì nhờ bác sưu tầm kể thêm chuyện vào cho phong phú, chứ chỉ có hình và tên thì quả thật cũng hơi khô khan.
@ Blueskysg
Hai cái hoa này là
1. Cây Hồng Mai (Jatropha pandurifolia) đã có ở trang 7
2. Cây Còng, Me tây (Samanea saman), gọi là cây Còng vì tán lá cây cong tròn như người già còng lưng.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)