Trang 426 / 1372 Đầu tiênĐầu tiên ... 326376416424425426427428436476526926 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 4,251 đến 4,260 / 13712

Chủ đề: Những đóa hoa xinh tươi trên những nẻo đường Tổ quốc thân yêu ...

  1. #4251
    Tham gia
    27-02-2013
    Location
    I am here!
    Bài viết
    1,871
    Quote Được gửi bởi flowers View Post
    @ Bamboo , Trường Stanford trông cổ kính và đẹp quá !
    Cám ơn cô Flowers đã động viên.(còn một vài tấm nữa, nhưng mà hơi bị sáng, để tôi thử edit xem sao, nếu được tôi sẻ post tiếp)
    What will be, will be

    https://flic.kr/ps/2rfr2y

  2. #4252
    Tham gia
    27-02-2013
    Location
    I am here!
    Bài viết
    1,871
    #3865


    Tấm này tôi thấy hình như màu đỏ hơi bị bệt phải không, xin ACE cho ý kiến dùm.
    What will be, will be

    https://flic.kr/ps/2rfr2y

  3. #4253
    Tham gia
    27-02-2013
    Location
    I am here!
    Bài viết
    1,871
    Quote Được gửi bởi flowers View Post
    Xin cám ơn cô Flowers đã cho biết tên tác giả cùng với tựa đề.
    What will be, will be

    https://flic.kr/ps/2rfr2y

  4. #4254
    Tham gia
    25-03-2014
    Bài viết
    724
    Quote Được gửi bởi Bamboo12 View Post
    Cám ơn cô Flowers đã động viên.(còn một vài tấm nữa, nhưng mà hơi bị sáng, để tôi thử edit xem sao, nếu được tôi sẻ post tiếp)
    Tui thì có chụp trường Havard năm ngoái nhưng dến nơi trời cũng tối tối nên chụp mờ hết trơn ,khuôn viên trường thật rộng không kịp tham quan hết ... . Chờ thêm hình Stanford của BB nghen !
    Được sửa bởi flowers lúc 05:38 PM ngày 06-07-2014

  5. #4255
    Tham gia
    25-03-2014
    Bài viết
    724
    Quote Được gửi bởi Bamboo12 View Post
    #3865


    Tấm này tôi thấy hình như màu đỏ hơi bị bệt phải không, xin ACE cho ý kiến dùm.
    Hoa này màu rất đẹp đó chứ , bệt màu là sao BB , hoa này mua ngoài chợ bến thành phải không ạ ! Thanks

  6. #4256
    Tham gia
    27-02-2013
    Location
    I am here!
    Bài viết
    1,871
    Quote Được gửi bởi flowers View Post
    Hoa này màu rất đẹp đó chứ , bệt màu là sao BB , hoa này mua ngoài chợ bến thành phải không ạ ! Thanks
    Theo sự hiểu biết nông cạn của tôi, bệt màu có nghĩa là texture, pattern (vân hoa, họa tiết trên cánh hoa), không được rỏ rành, màu thì giống như giấy mực học trò bị mắc mưa vậy đó. Đa số hình hoa tôi post trên diễn đàn là chụp tại vườn hoa của người bản xứ, hoặc tại công viên địa phương, nhưng mà năm nay ít hoa quá, tiểu bang đang bị hạn hán nặng nề, nên nước được yêu cầu tiết kiệm tối đa.
    Được sửa bởi Bamboo12 lúc 04:12 PM ngày 06-07-2014
    What will be, will be

    https://flic.kr/ps/2rfr2y

  7. #4257
    Tham gia
    20-08-2010
    Bài viết
    3,118
    #3.866


    (40D+50-1.8)

  8. #4258
    Tham gia
    25-03-2014
    Bài viết
    724
    Quote Được gửi bởi batoan View Post
    #3.866


    (40D+50-1.8)
    Một sáng tạo ! đẹp quá bạn batoan

  9. #4259
    Tham gia
    31-10-2011
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    9,844
    Quote Được gửi bởi binhrau View Post
    @@ Cám ơn anh Phong động viên ảnh 3 con cá .
    Mà cũng tốn công thiệt anh. Quán thiết kế có hồ cá dài theo lối đi. E đê ý 3 con này nó cứ bơi chung nhau ,e canh chiếc lá rồi chờ ....chờ mãi..hồ thì dài mịt mù .Mấy cô Pv thấy lạ hỏi < Anh tìm cái gì với hồ nước vậy ? em thấy anh cứ nhìn hoài dưới đó > E ngồi trong quán cafe hơn 1h cuối cùng tụi nó quay lại đúng chổ chiếc lá hihi !!

    @@ E không hiểu caption 2 nụ sen giận - hết giận của anh. E đoán đại là anh giận ... xách máy ra vườn chụp ... xong đi vô nhà cười cái ...hết giận lại xách máy đi ra chụp ...ảnh tuơi lên liền .Đúng thì cafe nhé !



    3864




    -Ảnh # 3.864 này đẹp và thật dễ thương ghê .

    -Chú hay nghĩ sâu sắc , sâu xa ,...giống Bác Nam ghê đi ; đơn giản là ngoảnh mặt quay đi , không thèm nói chuyện là giận ; xong quay lại nói chuyện là hết giận thôi . Uống cà phê của Mình dễ ẹc . Hic
    Được sửa bởi phongktvt lúc 05:25 PM ngày 06-07-2014
    The Quiet Garden
    ( 21-24-50-70-200 ) L

  10. #4260
    Tham gia
    25-03-2014
    Bài viết
    724
    Quote Được gửi bởi phongktvt View Post
    -Ảnh # 3.864 này đẹp và thật dễ thương ghê .

    -Chú hay nghĩ sâu sắc , sâu xa ,...giống Bác Nam ghê đi ; đơn giản là ngoảnh mặt quay đi , không thèm nói chuyện là giận ; xong quay lại nói chuyện là hết giận thôi . Uống cà phê của Mình dễ ẹc . Hic
    Hihi còn tui thì tưởng màu tím là giận (giận tím mặt) , hồng hào trở lại là hết giận chớ , vây là tui không được uống caphe của anh Phong rồi hén !

Trang 426 / 1372 Đầu tiênĐầu tiên ... 326376416424425426427428436476526926 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •