Trang 388 / 1159 Đầu tiênĐầu tiên ... 288338378386387388389390398438488888 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 3,871 đến 3,880 / 11585

Chủ đề: Vui cùng Hoa lá cành

  1. #3871
    Tham gia
    26-01-2012
    Location
    ngoại ô Sài Gòn
    Bài viết
    8,004
    Quote Được gửi bởi hoa_huongduong View Post
    Sự tích hoa Dâm Bụt.

    Chuyện kể xưa rất là xưa,
    Có cô gái đẹp chuyên lừa đàn ông,
    Chiều chiều ra tắm bờ sông,
    cho dù chổ ấy rất đông trai làng,
    Cô ta chẳng ngại khoe hàng,
    Để mà dụ dổ các chàng tắm chung,
    Chẳng lâu sau đó khắp vùng,
    Đàn ông đều chết bởi vì sida,
    Một hôm có lảo Bụt già,
    Cưởi mây bay..bổng ngang qua chốn nầy,
    Nhìn cô gái trẻ đắm say,
    Bụt kia ngơ ngẩn chân tay rụng rời,
    Lại gần Bụt hỏi vài lời,
    Tại sao con lại tập bơi chổ nầy,
    Một mình chết đuối ai hay,
    Để ta xuống tắm vui vầy cùng em,
    Cáo già gặp được cỏ non,
    Thế là Bụt cũng mất hòn bi ve,
    Xuân qua rồi lại đến hè,
    Sida phát bệnh Bụt về cỏi âm,
    Chỉ vì vài phút hoang dâm,
    Chổ mà Bụt chết nẩy mầm cây hoa,
    Dân gian ta vẫn gọi qua,
    Loài hoa Dâm Bụt cũng là vì đây.


    #4802


    Hehe.... bài thơ sự tích hoa dâm bụt của anh đọc thấy ghê ghê... còn sự tích hoa râm bụt thì sao bác ? :-)

    #4803

    IMG_0520 by Dong Digipics, on Flickr

  2. #3872
    Tham gia
    25-06-2008
    Bài viết
    2,106
    Hoan hô cuộc thi HMT đã khởi động rồi. Em xin ủng hộ cuộc thi bằng cách gửi ít hoa màu hồng. (Học theo bác @hiendiep chụp hoa sử quân tử)

    #4804

    P201603-19 by Hương Thảo (ake), on Flickr

  3. #3873
    Tham gia
    20-08-2010
    Bài viết
    3,118
    Tản mạng bên bờ Sông Hương Huế
    #4.805



    #4.806



    #4.807


  4. #3874
    Tham gia
    19-07-2013
    Location
    HO CHI MINH CITY
    Bài viết
    3,511
    Quote Được gửi bởi luong van toan View Post
    @tous : thời hạn hai ngày cho việc "tán nick" có vẻ hơi cập rập, ai cũng có những bận bịu lo toan thường nhật, rồi thêm chênh lệch giờ giấc, xoay qua xoay lại đã quá hạn, tôi xin đề nghị "chun giản" thêm chút xíu để mọi người có thời giờ động não một tí ... xin các bạn cứu xét !

    @anhlp : 1/...tôi nhận thấy người miền nam ít đặt tên "ANH", cho nên ngay khi gặp nick của bạn tôi đã có chút "đoán định vùng miền", (đây là nét riêng văn hóa, không có gì xấu cả !)
    2/ trong suy nghĩ của tôi chữ Anh nói lên tính mạnh, thế nhưng ghép vào với chữ Phương, thành ra Phương Anh lại có vẻ nữ tính.. cho nên trước đây tôi đoán bạn là nữ, rồi có một lần bạn bảo "đi chơi với bà", làm tôi lại hồ nghi hơn, lần đó tôi nói một câu bông đùa rồi nghĩ lại có vẻ thất thố nên rất ngại ! không ngờ tới chừng mọi người "lên hình" mới biểt bạn là chàng trai vạm vỡ như vậy, nếu biết trước lần đó tôi đế thêm cho vài cú...
    3/ chỉ nói riêng với bạn thôi, không liên quan với "cả thế giới" nhé : khi một người để cả tên họ thật lên thì rất ư là nghiêm túc, tôi nghĩ về bạn như vậy !

    #4790 : chống spam !

    100_2948 by luong van toan, sur Flickr
    Em rất vui khi đọc những dòng này của Anh ạ!
    PS: Cái hoa gì lạ quá Anh ơi ;-)
    D7100 + 50f1.8G

  5. #3875
    Tham gia
    02-04-2010
    Location
    Sài Gòn
    Bài viết
    3,445
    #4808 - xin góp hình vừa chụp nóng hổi ^ ^

    D610|18-35D|28-70D|50 1.4G|Sb-700

  6. #3876
    Tham gia
    03-02-2014
    Bài viết
    910
    Em cũng góp phụ vườn ạ!
    #4809


    micro 9 by Bui Dac Khanh, on Flickr

  7. #3877
    Tham gia
    26-01-2012
    Location
    ngoại ô Sài Gòn
    Bài viết
    8,004
    Quote Được gửi bởi anhlp View Post
    Em rất vui khi đọc những dòng này của Anh ạ!
    PS: Cái hoa gì lạ quá Anh ơi ;-)
    Lần này là bắt quả tang "Anh lại phê" rồi nhá ! haha...

    Út đợi chụp con kiến đẹp nhé.

    #4810


  8. #3878
    Tham gia
    29-03-2011
    Bài viết
    2,327
    Quote Được gửi bởi your_rules View Post
    #4808 - xin góp hình vừa chụp nóng hổi ^ ^

    Ui em cực thích ảnh này bác ạ. Hoa gì lạ nhỉ, trông cứ như trái gòn lúc bung vỏ chuẩn bị bay đi í. Ánh nắng chiều vàng ươm như rót mật, đẹp ngẩn ngơ. Bác chụp ở đâu thế bác?

  9. #3879
    Tham gia
    29-03-2011
    Bài viết
    2,327
    "...Đường thênh thang gió lộng một mình ta. Rượu cạn ly uống say lòng còn giá. Lá trên cành một chiếc cuối bay xa..."

    #4811

    Alone...
    by RedLantern Photography, on Flickr

  10. #3880
    Tham gia
    02-04-2010
    Location
    Sài Gòn
    Bài viết
    3,445
    Quote Được gửi bởi tao_xanh View Post
    Ui em cực thích ảnh này bác ạ. Hoa gì lạ nhỉ, trông cứ như trái gòn lúc bung vỏ chuẩn bị bay đi í. Ánh nắng chiều vàng ươm như rót mật, đẹp ngẩn ngơ. Bác chụp ở đâu thế bác?
    mình cũng không biết trái này j, search thì thấy giống cây bông vải, mình chụp ở Cần Giờ
    cám ơn bạn đã khen ^ ^
    D610|18-35D|28-70D|50 1.4G|Sb-700

Trang 388 / 1159 Đầu tiênĐầu tiên ... 288338378386387388389390398438488888 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •