Linh tinh hoa cỏ dại ven đường từ trên núi Senkoji đi xuống đất.
Chụp tiện tay bằng phone camera Galaxy Note5 thôi chứ không cầu kỳ gì ạ.
Trái này nhỏ bằng đầu đũa, nhìn rất lạ, apham không biết tên
![]()
![]() |
![]() |
Linh tinh hoa cỏ dại ven đường từ trên núi Senkoji đi xuống đất.
Chụp tiện tay bằng phone camera Galaxy Note5 thôi chứ không cầu kỳ gì ạ.
Trái này nhỏ bằng đầu đũa, nhìn rất lạ, apham không biết tên
![]()
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Trẻ em ở đâu cũng dễ thương hết. Trẻ em Nhật Bản hay Srilanka khi thấy người lạ đều rất tò mò, thích nói chuyện khám phá khi mình tỏ ra thân thiện với chúng.
Mèn ơi! sún răng kìa
Hồ hởi thân thiện
Vẫy tay khí thế luôn
Mấy bạn nhỏ này hỏi apham từ đâu đến, mình trả lời là VN (lấy vốn tiếng Nhật hồi xưa apham làm cho cty Nhật, trả lời là phải trả lời là Betonamu kara) thì các bạn ngớ người ra không biết nước này là nước nào luôn. Các bạn ấy hỏi là America hả? Ờ mà không biết VN cũng đúng thôi. Ko có gì lạ...
Hay là vốn tiếng Nhật của mình đuội quá, hehe
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Thành phố Onomichi là thành phố của xe đạp, người Nhật thích đến đây nhất để đạp xe vì cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ và đạp xe trên các con đường nối quanh các đảo là trải nghiệm tuyệt vời. Trên đường họ kẻ vạch màu xanh (blue line) dành riêng cho xe đạp và các phương tiện khác phải nhường đường khi gặp vạch xanh này.
Xe đạp thấy ở khắp nơi
2 bạn trẻ này gửi xe đạp bằng tàu lửa, đến nơi hì hục ráp lại y như anh em Đạp Chụp gửi xe Phương Trang vậy á
Nhà ga trung tâm TP
Thong dong
Nghỉ chân ngắm cảnh
HS đến trường
Chờ qua phà
Đạp theo nhóm
![]()
Được sửa bởi apham lúc 07:49 PM ngày 04-11-2015
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Time lapse mặt trời mọc bằng Ricoh WG-M1, chụp qua cửa kính của khách sạn
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Quay lại với các bạn về lễ hội độc đáo của Onomichi.
Dưới đây là một số ảnh chụp theo đoàn diễu hành lễ hội đường phố Betcha Festival của người dân Onomichi, Nhật Bản. Trong lễ hội có các 4 vị thần mặt quỷ dữ là Soba (ăn mặc tuyền màu trắng, đầu có sừng, cầm gậy thúc vào bụng mọi người), Beta (nhân vật mặc áo đỏ, đeo mặt nạ râu ria xồm xoàm màu nâu, chuyên hù dọa trẻ con), Shishi (đầu lân gồm 2 người điều khiển, chuyên há mồm ngoạm đầu trẻ con) và Syouki (nhân vật mặc đồ màu xanh lá, mặt nạ đỏ rất dữ tợn, chuyên dùng thanh tre gõ vào đầu người khác). Đi theo 4 vị thần này là đoàn người đánh trống rộn rã và hô vang những từ Soba, Betcha, Syouki để thu hút đám đông. Vui nhất là những vị thần rượt trẻ em làm chúng khóc thét vì sợ trong khi bố mẹ lại cười nghiêng ngả. Tương truyền 4 vị thần này ban phước lành và phù hộ cho trẻ mau lớn và đánh bay bệnh tật.
Lễ hội diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 11 hàng năm. Apham may mắn sang đây được tham dự từ tối mùng 1 đến hết ngày mùng 3, coi như gần trọn vẹn 3 ngày lễ hội.
Các nhân vật trong lễ hội này chuyển động cực kỳ nhanh, họ di chuyển bất thình lình tạo sự bất ngờ để làm người khác giật mình do đó chụp ảnh rất khó đẹp. Các bạn xem nhé
Đoàn rước
Vị này phất chùm giấy này để đuổi ta ma, ban phước cho người được nhận
Trang phục nón áo rất truyền thống của người địa phương, theo các bạn Nhật cho biết thì chiếc nón và áo này làm rất kỳ công, quý giá.
Đây là Syouki (nhân vật mặc đồ màu xanh lá, mặt nạ đỏ rất dữ tợn, chuyên dùng thanh tre gõ vào đầu người khác)
Đây là Soba (ăn mặc tuyền màu trắng, đầu có sừng, cầm gậy thúc vào bụng mọi người
Người già, trẻ em là 2 đối tượng được quan tâm chăm sóc bởi 4 vị thần này
Đây là Shishi (đầu lân gồm 2 người điều khiển, chuyên há mồm ngoạm đầu trẻ con)
Đây là Beta (nhân vật mặc áo đỏ, đeo mặt nạ râu ria xồm xoàm màu nâu, chuyên hù dọa trẻ con)
Các bạn nhỏ chỉnh trang ại đầu tóc cho nhau
![]()
Được sửa bởi apham lúc 09:17 AM ngày 12-11-2015
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Apham có quay clip để các bạn xem dễ hình dung về lễ hội này, vừa có âm thanh + hình ảnh sinh động lắm
Drumers at Betcha festival, Onomichi, Japan
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Betcha parade in local street, Onomichi, Japan
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Loạt ảnh về lễ hội hay quá bác apham. Em đi Nhật cũng vài lần rồi nhưng chưa thấy. TP Onomichi yên bình quá. TFS.
Lễ hội diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 11 hàng năm. Apham may mắn sang đây được tham dự từ tối mùng 1 đến hết ngày mùng 3, coi như gần trọn vẹn 3 ngày lễ hội
chữ ký vi phạm: Quảng cáo
đúng là NHẬT có khác.. sạch và đẹp
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)