
Được gửi bởi
tannobi
Nguyễn Thái : Cá hoài bà con ngán hết rồi, để em suy nghĩ coi câu cái giề bây giờ

Chàng trai trẻ bước vào 1 quán bar sau cơn mưa, anh thấy có một vũng nước mưa nhỏ trước quán và 1 cụ già đang ngồi buông cần. Nghĩ là ông già này khác thường nên anh gọi 2 cốc bia và ra ngồi hỏi chuyện ông già.
"Bác ơi! Câu lâu chưa bác?" Chàng trai hỏi.
"Cũng mới thôi. Sau cơn mưa." Ông già trả lời.
Chàng trai tiếp tục: "Thế bác câu được mấy con rồi?"
"Chú là con thứ 3" Ông già nháy mắt một cái và nốc nốt những giọt bia cuối cùng.
--------------------
Câu chuyện này quen quen các bác nhỉ??
-----------------
To handle yourself use your head
To handle others use your heart.