Trang 109 / 411 Đầu tiênĐầu tiên ... 95999107108109110111119159209 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1,081 đến 1,090 / 4109

Chủ đề: Cafe cóc D40...

  1. #1081
    Tham gia
    17-11-2009
    Bài viết
    26



    Lạnh quá, đọc lại bài thơ của Xuân Quỳnh...

    Trời trở rét
    Tác giả : Xuân Quỳnh


    Sao không cài khuy áo lại anh
    Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
    Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp
    Bụi mù ngoài đường phố ít người qua

    Em từ nhà đi tới ngã tư
    Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
    Chờ sang đường đèn xanh vừa bật
    Em lại quay về, thành phố mùa đông

    Em đi qua hiệu sách ngoại văn
    Cô bán sách ngồi trong quầy lặng lẽ
    Sau tủ kính sách nằm yên tĩnh thế
    Nào ai hay bão táp ở từng trang

    Đến hay là nét mặt hồ Gươm
    Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu
    Trời chuyển gió phải chăng hồ mềm yếu
    Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư

    Chỉ vui là những quán hàng hoa
    Rét nóng mặc, thế nào hoa cũng nở
    Hoa mỉm cười giễu người qua phố
    Đang giấu trong áo ấm niềm lo

    Em lại thấy mình cũng thật vẩn vơ
    Lại đi thương cây bàng trước cửa
    Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ
    Hết mùa này cây lại lên xanh

    Sao không cài khuy áo lại anh
    Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét…

  2. #1082
    Tham gia
    01-09-2009
    Bài viết
    962
    Quote Được gửi bởi bluesky85 View Post
    Àh không, tôi quê Tiền Giang bạn ạh. Cũng miền Tây cả... ^^
    hê hê, cách nahu cây cầu thôi hà, vậy em nhờ bác hôm nào em đi mua D40 nhờ bác xem giúp với ạ, hay có anh em nào lên đời để lại D40 bác chỉ hộ em cái ạh, thank nhiều nhiều!!!!

  3. #1083
    Quote Được gửi bởi spoonx View Post



    Lạnh quá, đọc lại bài thơ của Xuân Quỳnh...

    Trời trở rét
    Tác giả : Xuân Quỳnh


    Sao không cài khuy áo lại anh
    Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
    Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp
    Bụi mù ngoài đường phố ít người qua

    Em từ nhà đi tới ngã tư
    Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
    Chờ sang đường đèn xanh vừa bật
    Em lại quay về, thành phố mùa đông

    Em đi qua hiệu sách ngoại văn
    Cô bán sách ngồi trong quầy lặng lẽ
    Sau tủ kính sách nằm yên tĩnh thế
    Nào ai hay bão táp ở từng trang

    Đến hay là nét mặt hồ Gươm
    Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu
    Trời chuyển gió phải chăng hồ mềm yếu
    Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư

    Chỉ vui là những quán hàng hoa
    Rét nóng mặc, thế nào hoa cũng nở
    Hoa mỉm cười giễu người qua phố
    Đang giấu trong áo ấm niềm lo

    Em lại thấy mình cũng thật vẩn vơ
    Lại đi thương cây bàng trước cửa
    Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ
    Hết mùa này cây lại lên xanh

    Sao không cài khuy áo lại anh
    Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét…
    Không ngờ rằng chỉ lá vàng thôi mà Bác chụp đẹp như thế ....cảm xúc bạn nhãy thật ...lại có cả 1 bài thơ hay ..Tuyệt ....

  4. #1084
    Tham gia
    17-11-2009
    Bài viết
    26
    Quote Được gửi bởi pinkermun View Post
    Không ngờ rằng chỉ lá vàng thôi mà Bác chụp đẹp như thế ....cảm xúc bạn nhãy thật ...lại có cả 1 bài thơ hay ..Tuyệt ....
    :D cám ơn bác đã động viên, em là lính mới cầm máy, chụp tòan cảm tính là chính em sẽ mạnh dạn post thêm hình nhờ các bác chém

  5. #1085
    Tham gia
    06-03-2009
    Bài viết
    343
    Quote Được gửi bởi bluesky85 View Post
    Àh không, tôi quê Tiền Giang bạn ạh. Cũng miền Tây cả... ^^
    Anh em Miền Tây trên quán cóc hơi bị nhiều đó nha. Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long...v..v.... có đủ cả...hi...

  6. #1086
    Tham gia
    29-01-2008
    Bài viết
    976
    Quote Được gửi bởi dongthapffc View Post
    Anh em Miền Tây trên quán cóc hơi bị nhiều đó nha. Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long...v..v.... có đủ cả...hi...
    Vui thiệt hén!


    Nụ cười mùa thu...

  7. #1087
    Tham gia
    06-03-2009
    Bài viết
    343
    Lên nào...


  8. #1088
    Tham gia
    29-01-2008
    Bài viết
    976
    Quote Được gửi bởi spoonx View Post


    Lạnh quá, đọc lại bài thơ của Xuân Quỳnh...

    Trời trở rét
    Tác giả : Xuân Quỳnh


    Sao không cài khuy áo lại anh
    Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
    Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp
    Bụi mù ngoài đường phố ít người qua

    Hà Nội đang trở rét hả bác?!

    Ngày tôi ra Hà Nội trời cũng mưa rả rích cả ngày và lạnh cóng cả tay chân khi chạy xe ngoài phố. Thế là vỡ mộng một mùa thu Hà Nội lãng mạn và thơ mộng. Vì mục tiêu Tây Bắc xa xôi, tôi cũng không dành được bao nhiêu thời gian cho các ngóc ngách Hà thành. Và đành hẹn ngày trở lại, một ngày không xa...


    Long lanh trong mưa...
    Trước sân chùa Trầm, Hà Tây. Một ngày mưa rả rích...
    Taken by D40 + 100mm f/2.8 Series

  9. #1089
    Tham gia
    15-10-2009
    Bài viết
    128
    Du lịch Bái Đính - Ninh Bình vào 1 ngày mưa gió.
    Chia sẻ với các bác bộ ảnh "động + nhũ đá" lần đầu tiên vác em D40 đi chụp choẹt ...

    #1


    #2


    #3


    #continue ...
    Được sửa bởi aboreal lúc 12:18 AM ngày 21-11-2009

  10. #1090
    Tham gia
    01-09-2009
    Bài viết
    962
    á, hoa mua lai hả bác dongthap? nó có hai màu á!!!! hình các bác chụp đẹp quá ạ!

Trang 109 / 411 Đầu tiênĐầu tiên ... 95999107108109110111119159209 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. Cafe Tùng - Một nét văn hoá cafe của người Đà Lạt
    By bluesun123 in forum Ảnh phượt, ảnh du lịch, ảnh phố
    Trả lời: 51
    Bài viết cuối: 02-10-2012, 11:18 AM
  2. Ducvietcd Cafe - "Sắt vụn" cafe - Ước mơ cũng đã thành hiện thực^^
    By ducvietcd in forum Tán gẫu - Chuyện trong nhà ngoài phố
    Trả lời: 46
    Bài viết cuối: 10-07-2012, 10:35 PM
  3. Vui vui cafe chiều...CAfe Mắt Vàng
    By rockmaninhell in forum Ảnh chân dung
    Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 10-07-2012, 04:43 PM
  4. Cafe Sáng.
    By nhix in forum Ảnh chân dung
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 22-02-2012, 10:52 PM
  5. k13's [Cafe Bệt in BW].
    By k13 in forum Ảnh phượt, ảnh du lịch, ảnh phố
    Trả lời: 30
    Bài viết cuối: 30-01-2012, 03:59 PM

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •