Chỉ riêng ý mà mr. hdhieu0501 phán "trọc phú" là mình phản đối. Chuyện nghe người này người kia bảo "ống đẹp" đi ngay ra cửa hàng mua ngay về xài - mà không cần biết khẩu nó mấy lá, kính nó chia làm mấy nhóm, coat của nó mấy lớp... - là chuyện quá bình thường,... thực sự là quá bình thường.
Chơi ảnh có người nhất định phải lọ mọ làm cái máy ảnh bằng carton để tự chụp thì mới sướng, có người giơ p&s lên bấm đã sướng, có người về kéo saturation hết ga đã sướng, có người cầm cái máy to hơn người khác mới sướng ... Sướng khác nhau - sở thích khác nhau, cách chơi khác nhau, chơi cùng sân thì không có lí do gì để chỉ trích cách chơi mỗi người cả.
Chỉ có khách hàng mới chỉ trích được thợ thôi.
Vậy nên mong bạn hdhieu0501 rút lại cái vụ "trọc phú", chửi thầm trong bụng thôi, vì chửi "cả làng" thì mình cũng không thấy ích lợi nào cả.
Kính.