Trang 462 / 1257 Đầu tiênĐầu tiên ... 362412452460461462463464472512562962 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 4,611 đến 4,620 / 12566

Chủ đề: Lang thang, chụp và thư giãn cùng Nikon...

  1. #4611
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,424
    Lunch time. Cha Sở Hoàng Châu mời Đức Cha, khách mời, giáo dân và toàn thể phụ huynh và con em dự tiệc trưa bên trong nhà sinh hoạt giáo lý, nơi đây khá rộng có thể đãi 40-50 bàn dư sức đãi đám cưới .
    _DSC5021 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC5022 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Cha đến ban phúc lành cho bữa ăn.
    _DSC5024 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC5025 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Chén thôi. Giờ em cũng ngưng post đi ăn cơm đây , đói bụng roài
    _DSC5023 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+20-35D,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  2. #4612
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,424
    Bố con nhà bạn với các soeur (sơ) nhà dòng. Soeur ở giữa là quản lý trường mầm non mà có lẽ các bác ít nhiều cũng có nghe qua về phương pháp dạy dỗ và kết quả đối với trẻ con học trường soeur, chúng thường ngoan và lễ phép hơn.
    _DSC5027 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Con trai em (trái) và "anh" Bo, con đỡ đầu
    _DSC5026 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Anh Bo với chị giáo lý viên
    _DSC5028 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Nhà xứ cũng có karaoke hát nhạc đạo tha hồ cho giáo dân , các ông trùm trổ tài. Em cũng nổi máu ca sĩ (ko ca lẻ) làm bài "Lá thư trần thế", kkk.
    _DSC5030 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    2 em gái xì tin chính là hàng xóm của gia đình bạn
    _DSC5029 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Hình ảnh 2 cô gái trẻ cũng kết thúc loạt ảnh về giáo xứ Hoàng Châu, Lạc An, Bình Dương của em, cảm ơn các bác theo dõi. Loạt ảnh của em cũng bao gồm nhiều thể loại ấy chứ: phong cảnh, chân dung, đường phố, đời thường, phóng sự... và đặc biệt là ...lang thang !!! Kakaka.
    D850+20-35D,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  3. #4613
    Tham gia
    26-07-2013
    Bài viết
    1,535
    Khi không có gì ta có yên tĩnh. (Hội sơn cổ tự)



    D3X, 24-70N

  4. #4614
    Tham gia
    13-12-2012
    Bài viết
    11,924
    Cảm ơn bác WindyPham đã chia sẻ cùng ae loạt ảnh “đa thể loại” của mình !

    Rất vui vì được biết thêm nhiều điều,
    vui nhất là em nhận ra bác Hoàng Trâu đã được trả lại quả kèn nguyên vẹn kkk...

    Em xin góp tấm để “lôi kéo” anh em vào treo hình.


    Anh công nhân... “chưa ăn bữa tối”

    7K1_4077 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr

  5. #4615
    Tham gia
    31-08-2015
    Bài viết
    11,012
    Quote Được gửi bởi NBR View Post
    Cảm ơn bác WindyPham đã chia sẻ cùng ae loạt ảnh “đa thể loại” của mình !

    Rất vui vì được biết thêm nhiều điều,
    vui nhất là em nhận ra bác Hoàng Trâu đã được trả lại quả kèn nguyên vẹn kkk...

    Em xin góp tấm để “lôi kéo” anh em vào treo hình.


    Anh công nhân... “chưa ăn bữa tối”
    Bác lại mượn tên một bộ film ngày xưa rồi: Adela chưa ăn bữa tối

  6. #4616
    Tham gia
    19-02-2017
    Bài viết
    666
    Bác WindyPham cho anh em hiểu thêm về mảng tín ngưỡng, đời sống tinh thần bên công giáo rất bổ ích, nối tiếp bác NBR buổi tối em cũng làm cái tối luôn.
    Lần này là Milky way Mộc châu ạ, mục tiêu chuyến đi của em, nhiễu sáng quá may mà chụp được em nó.
    Milky Way by Nguyễn Xuân Thu, trên Flickr
    Được sửa bởi CamThuy lúc 08:35 PM ngày 07-11-2018

  7. #4617
    Tham gia
    30-06-2017
    Bài viết
    3,588
    mới không vào mấy hôm mà kéo thread mỏi tay. Loạt bài của bác windy làm người ngoài đạo như em cũng hiểu thêm chút ít
    @CamThuy: vẫn như mọi khi, ảnh phong cảnh của bác nhìn tê tái quá ;)

    Thời đầu gắn bó với Nikon cùng lens Sigma 17-50 của em:
    TRI_4537 by heartofdarkangel, on Flickr
    “The best thing about a picture is that it never changes, even when the people in it do.”

  8. #4618
    Tham gia
    05-07-2007
    Bài viết
    3,544
    Mời ăn sáng nào các bác ơi...



    p/s: bác Windypham với bác NBR có khiếu kể chuyện bằng hình, qua các cấu chuỵện của các bác thì em chúng ta lại khám phá thêm nhiều điều xung quanh ta vẫn thấy mà chưa hiểu. Cảm ơn windypham đã chia sẻ câu chuyện trong sinh hoạt ở Nhà thờ Công giáo.

    Seri hình Mộc Châu của bác Cam Thuy rất độc đáo, tuyệt vời ông mặt trời.

    Các bác khác tiếp tục lên hình nào, em hóng nghía của các bác thui, dạo này chả có chụp chẹt gì
    Được sửa bởi danhthangvn lúc 07:40 AM ngày 08-11-2018

  9. #4619
    Tham gia
    13-12-2012
    Bài viết
    11,924
    Bác ThangLe quả là nhớ dai, còn thù dai hay không thì em hổng piết kkk...
    Vâng, Adela chưa ăn bữa tối thì bữa sáng đã được bác Danhthangvn chuẩn bị xong, rất hấp dẫn !

    Nhưng em thì chọn hoa quả để củng cố làn da...

    Mùa Na (Mãng cầu Xiêm)

    810_3959z by Ngoc Bao Pham, trên Flickr

  10. #4620
    Tham gia
    31-08-2015
    Bài viết
    11,012
    Bác NBR quả nhiên là có đôi guốc trong bụng em.Em quả nhiên là nhớ dai,có những cảnh khi em đi chơi ngày còn trẻ (lúc chưa lấy vợ)vẩn nhớ in trong đầu như mới hôm qua.

    Sáng nay test thiết bị mới chế lại không thành công.

    _DSC6645-1 by Thắng Hoàng, on Flickr

Trang 462 / 1257 Đầu tiênĐầu tiên ... 362412452460461462463464472512562962 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •