Trang 117 / 209 Đầu tiênĐầu tiên ... 1767107115116117118119127167 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1,161 đến 1,170 / 2087

Chủ đề: Ảnh Tĩnh Vật.

  1. #1161
    Tham gia
    28-10-2014
    Bài viết
    851
    @thanks bác đã hiểu ra ý nghĩa của một bức ảnh,với em mỗi khung ảnh là mỗi câu chuyện,giới trẻ ngày nay đua theo phong trào PHOTOGRPAHER thi nhau off theo club rồi chụp mẫu nữ các thứ,riêng em tuy cũng là newbie trẻ tuổi,nhưng lại thích tìm kiếm đến những điều nhỏ nhoi,cái đẹp trong sự đơn giản mà khai phá,sống chậm lại như chiếc đồng hồ,cái đèn đường xưa cũ giữa những cái hiện đại(góc phải)

  2. #1162
    Tham gia
    09-10-2014
    Bài viết
    84
    thanks bác hoanghon75 em mới chơi có gì nhờ các bác chỉ thêm
    A6k G35 f2 TA-GA3

  3. #1163
    Tham gia
    16-05-2010
    Bài viết
    976
    Quote Được gửi bởi Jay141 View Post
    @thanks bác đã hiểu ra ý nghĩa của một bức ảnh,với em mỗi khung ảnh là mỗi câu chuyện,giới trẻ ngày nay đua theo phong trào PHOTOGRPAHER thi nhau off theo club rồi chụp mẫu nữ các thứ,riêng em tuy cũng là newbie trẻ tuổi,nhưng lại thích tìm kiếm đến những điều nhỏ nhoi,cái đẹp trong sự đơn giản mà khai phá,sống chậm lại như chiếc đồng hồ,cái đèn đường xưa cũ giữa những cái hiện đại(góc phải)

    Theo riêng em, cảm nhận và hiểu ý nghĩa của ảnh mỗi người mỗi khác. Kinh nghiệm sống và tuổi đời sẽ giúp cho người xem ảnh nhận biết dễ dàng hơn tâm ý của tác giả muốn gởi gắm qua ảnh của họ. Bản thân em một mình một cõi. Hơn nữa em ở xứ người. Và ở tại đây, họ chụp ảnh không theo phong trào. Người chơi ảnh nếu không có niềm đam mê thật sự sẽ buông tay súng sau một thời gian cầm máy. Em có một số bạn cùng sở làm, rất hăng hái trước khi mua máy ảnh. Và chỉ sau khi có chiếc máy, mấy anh chàng mới khám phá ra những khó khăn và trở ngại trong thú… đau thương…chụp hình! Thời gian không lâu sau đó, phần lớn các bạn đều bỏ cuộc chơi. Theo em, chụp ảnh theo phong trào có khá nhiều điểm lợi: các đàn anh sẽ hướng dẫn đàn em về căn bản Nhiếp Ảnh cho những người mới cầm máy. Anh em có thể trao đổi với nhau kinh nghiệm trước và sau một buổi chụp. Anh em chia sẻ ảnh với nhau để cùng học hỏi góc chụp, ánh sáng, hậu kì, v v… Đó là chưa kể đến những kỷ niệm vui buồn qua ảnh. Điều quan trọng theo ngu ý của em, là mình theo phong trào, nhưng mình cần có một chất riêng tư, một đầu tư tim óc của riêng mình cho ảnh. Để khi người xem ảnh, dù không thấy chữ ký, vẫn nhận biết không sai đó chính là ảnh của mình chụp… Lời dài ý ngắn gởi bác đọc vui. Thân.
    Được sửa bởi hoanghon75 lúc 03:51 PM ngày 20-01-2015

  4. #1164
    Tham gia
    28-10-2014
    Bài viết
    851
    Thanks bác,em luôn muốn tìm một phong cách nhất định cho mình
    Góp ảnh về ngày đầu năm đi chùa cùng gia đình 2014,vô tình gặp 1 chiếc xe classic Cb750,đứng lặng yên,nên giơ máy lên chụp
    Saigon cafe by Kaipeibabymonster, on Flickr
    Được sửa bởi Jay141 lúc 08:57 PM ngày 21-01-2015

  5. #1165
    Tham gia
    16-05-2010
    Bài viết
    976
    Bác Jay141: chúc bác sớm tìm được lối đi cho riêng mình...

    Lả lướt
    Được sửa bởi hoanghon75 lúc 03:43 AM ngày 23-01-2015

  6. #1166
    Tham gia
    03-05-2013
    Bài viết
    1,851
    @@Hoanghon75 : Bác bận gì mà bỏ đi lâu quá ? Cả năm rồi .Thấy bác về nên ghé thăm bác đây ! Ảnh của bác vẫn mang < chất quái > siêu tưởng như xưa không lẫn đâu được

    @Jay : Bác đúng là có tâm hồn nghệ sĩ (họa sĩ mà ) ảnh nào của bác đều rất đẹp và đều có chất sĩ trong đó .Có hồn và rất art ,mình rất thích



    Được sửa bởi binhrau lúc 11:48 AM ngày 24-01-2015

  7. #1167
    Tham gia
    28-10-2014
    Bài viết
    851
    Theo cách nói của hội họa thì ảnh của bác @Hoanghon75 theo trường phái trừu tượng lập thể,em đùa tí cho vui
    Thanks bác đã có lời khen về ảnh của em để em có thêm động lực sáng tác
    Đây là bức ảnh mà em khá tâm đắc trong 1 lần đi lang thang ngoài nhà thờ chụp ảnh(nhà thờ thì thường người ta chụp chính diện),theo em cảm nhận nó thể hiện 1 Sài Gòn vừa xưa(Nhà thờ) và nay(trung tâm thương mại) hòa hợp vào nhau tạo nên 1 nơi mà trước đây đã từng là:Hòn ngọc viễn đông
    DSC_0282 by Kaipeibabymonster, on Flickr
    (có pha tí nhiếp ảnh kiến trúc,nếu post trùng bác cho em thứ lỗi)

  8. #1168
    Tham gia
    16-05-2010
    Bài viết
    976
    Quote Được gửi bởi binhrau View Post
    @@Hoanghon75 : Bác bận gì mà bỏ đi lâu quá ? Cả năm rồi .Thấy bác về nên ghé thăm bác đây ! Ảnh của bác vẫn mang < chất quái > siêu tưởng như xưa không lẫn đâu được

    @Jay : Bác đúng là có tâm hồn nghệ sĩ (họa sĩ mà ) ảnh nào của bác đều rất đẹp và đều có chất sĩ trong đó .Có hồn và rất art ,mình rất thích






    @ Bác binhrau: Thân chào bác trở lại chia sẻ ảnh với topic nầy. Suốt năm qua sức khỏe em sa sút đến độ lo ngại! Đó là lý do em phải tạm buông máy tịnh dưởng một thời gian. Bác bảo ảnh em "vẫn mang chất quái". Hy vọng là bác sẽ không nghĩ những hình đó được thu ảnh bởi một... quái nhân! Đùa với bác tí cho vui. Thân.


    Ảnh trắng đen của bác xem rất phê! Như là cái rọ cá thì phải?

  9. #1169
    Tham gia
    16-05-2010
    Bài viết
    976
    Quote Được gửi bởi Jay141 View Post
    Theo cách nói của hội họa thì ảnh của bác @Hoanghon75 theo trường phái trừu tượng lập thể,em đùa tí cho vui
    Thanks bác đã có lời khen về ảnh của em để em có thêm động lực sáng tác
    Đây là bức ảnh mà em khá tâm đắc trong 1 lần đi lang thang ngoài nhà thờ chụp ảnh(nhà thờ thì thường người ta chụp chính diện),theo em cảm nhận nó thể hiện 1 Sài Gòn vừa xưa(Nhà thờ) và nay(trung tâm thương mại) hòa hợp vào nhau tạo nên 1 nơi mà trước đây đã từng là:Hòn ngọc viễn đông
    DSC_0282 by Kaipeibabymonster, on Flickr
    (có pha tí nhiếp ảnh kiến trúc,nếu post trùng bác cho em thứ lỗi)

    Cám ơn bác Jay141 đã đăt tên cho trường phái ảnh mà từ khá lâu em tìm không ra tên gọi. "Trừu Tượng Lập Thể" có tên gọi bí hiểm như... Cửu Âm Chân Kinh. Môn TTLT nầy, nếu người luyện tập không khéo, sẽ tàn phế, và trở thành… quái nhân!

    Tấm ảnh Sài Gòn của bác là một hòa hợp rất đẹp mắt! Cái mới cạnh bên cái cổ xưa rất nhẹ nhàng, uyển chuyển như mây theo gió… Em để ý thấy các ảnh bác chụp đều có chút tâm sự buồn. Hay đó là do lối chụp cinématic điêu luyện của bác mà nên? Thân.
    Được sửa bởi hoanghon75 lúc 04:05 AM ngày 25-01-2015

  10. #1170
    Tham gia
    16-05-2010
    Bài viết
    976
    Titanic giữa lòng đại dương


Trang 117 / 209 Đầu tiênĐầu tiên ... 1767107115116117118119127167 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •