|
|
Màu hoa cỏ dại
#4.049
(40D+50-1.8)
Được sửa bởi batoan lúc 09:57 AM ngày 30-07-2014
Tuy rằng trong 2 tháng vừa rồi, chụp hình không được như dự kiến. Nhưng cũng nhờ thế rút kinh nghiệm khá nhiều. Trong tháng 8 lại đi và tiếp tục thử nghiệm.
Hình hoa 10 giờ bên dưới, tôi chụp lense wide thay vì tele truyền thống, điều thú vị là tôi vô tình chụp có hiệu ứng ống cống (dĩ nhiên tôi crop lại).
7D, 1DS2 nồi đồng, cối đá
Chưa phân biệt dấu hỏi, ngã: A7R2 nhẹ
Phố cổ Hội An trong mắt ai ...
Dạo bước giữa dòng người đông đảo , Tây Ta lẫn lộn , nhộn nhịp bán mua ,... lòng khách phương xa vẫn cảm nhận được rằng :
Hội An không chỉ có đèn lồng phố cổ, không chỉ có những ngõ hẻm rêu xanh, những quán nước , cửa hàng đượm nét cổ xưa, những tấm lụa đủ màu và một vẻ trầm mặc trên từng thớ gỗ của góc nhà nhỏ xinh. Mà Hội An còn có vẻ đẹp bình dị và dịu dàng , êm đềm , tĩnh lặng, ...làm lòng du khách bất chợt chùng xuống một thoáng nhớ quê hương ... Bạn hãy đi may một tấm áo , hãy ngồi vào quán nhỏ đầy đèn lồng để thưởng thức một tách cà phê quê mà lòng bồi hồi nhớ lại những quán cà phê , quán nhậu ,.. nhộn nhịp nhưng vội vã của Saigon , Vũng Tàu ,.... để rồi cảm nhận giọt đắng của cà phê như ngọt hơn , chậm hơn , ...trong vòng quay thế sự .
Được sửa bởi phongktvt lúc 09:05 PM ngày 30-07-2014
The Quiet Garden
( 21-24-50-70-200 ) L
Một ngày mới
#4.057
(40D+28-105)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)