Thôi để em góp ý thẳng thắn luôn. Một số tấm gần của các bác noface, Hoangcuky xấu vì chưa thể hiện bất cứ ý đồ nghệ thuật gì. Bố cục xấu, màu sắc, ánh sáng bình thường. Nội dung thể hiện rõ người chụp vội vàng: không ra chân chung, chẳng phải phong cảnh, càng chưa đạt mức đời thường, chỉ mang tính "lưu niệm", không có chút đầu tư suy nghĩ cho một setup cẩn thận trước khi bấm máy. Vì thế, em nói thẳng là xấu, không có gì đáng học tập.
Các bác có thể không hài lòng với nhận xét trên, vì cho rằng ảnh mình vẫn có nét hay. Đó là tùy quan điểm và nhận thức cá nhân, cũng giống như việc không ai có thể cấm các bác tiếp tục gởi lên những tấm ảnh chất lượng tương tự. Nếu là em, em sẽ bỏ thêm thời gian học tập kỹ thuật chụp cho những tấm ảnh đẹp trước khi khoe "thành phẩm" của mình. Ngoài ra cũng tìm hiểu xem thế nào là một tấm ảnh hay. Ví dụ em mới xem qua mấy tấm phong cảnh trên
flickr của bác thnh, từng xuất hiện trong vài bài trước, có mấy tấm chụp bằng D40 thôi, nhưng rất thú vị.
Nếu các bác không có đủ kiên nhẫn, thì vẫn có thể lập một topic riêng rồi chia sẻ những tấm "lưu niệm" của mình. Đó là một cách lịch sự để giới thiệu ảnh cá nhân, thay vì cố xen vào một topic với nhiều ảnh đẹp đại diện cho một dòng máy cao cấp.
Lần trước các bác có hỏi "ảnh của em đâu?". Em xin thưa, em chưa đủ trình độ chụp ảnh tốt (tức là đúng kỹ thuật, chưa nói đến đẹp) nên chưa dám múa rìu trên này.
Trình độ của em chỉ ở mức :beta: thôi.
Chúc các bác có nhiều thời gian chụp và tuyển chọn ảnh hay, chăm chút cho topic này.
Thân.