Em chỉ có hình lưu niệm thôi :)
http://farm8.staticflickr.com/7056/6...95bbdc01_z.jpg
Printable View
Em chỉ có hình lưu niệm thôi :)
http://farm8.staticflickr.com/7056/6...95bbdc01_z.jpg
Em củng xin góp vui vài tấm với "Góc Ảnh D700" :)
1. Phong cảnh
http://tinado.zenfolio.com/img/s11/v35/p53541892-4.jpg
2. Chân Dung
http://tinado.zenfolio.com/img/s11/v37/p130827052-4.jpg
3. Hoa
http://tinado.zenfolio.com/img/s10/v2/p36487002-4.jpg
4. Cô Dâu
http://tinado.zenfolio.com/img/s11/v28/p388734908-4.jpg
5. Trẻ Em
http://tinado.zenfolio.com/img/s11/v...53651892-4.jpg
6. Bà Bầu
http://tinado.zenfolio.com/img/s9/v13/p96293260-4.jpg
Bác làm em nhớ lại chuyện của thằng bạn em vừa mới ra trường chục năm về trước, không có một chút kinh nghiệm gì và khi đi xin việc ở một công ty nước ngoài thì mọi người đều cho rằng nó sẽ out lập tức vì có quá nhiều ứng viên kinh nghiệm đầy mình cùng apply vào đó. Nhưng cuối cùng nó lại là thằng chiến thắng và sau một thời gian làm việc thì nó có hỏi boss của nó ( ông này cực kỳ hòa đồng, vui vẻ với nhân viên) và lý do ông ý đưa ra cũng giống như bác. ;-D
Nói chung là ở đâu cũng thế bác ạ, phải có oánh nhau vỡ đầu thì mới có hòa giải rồi mới nể nhau, quý nhau rồi yêu nhau được bác ạ.
Chơi ảnh thì có mấy cái mâu thuẫn chủ yếu, đầu tiên là Brand name. Hội Ca với hội Ni choảng nhau suốt ngày nhưng khi đã ngộ ra rồi thì lại nắm tay nhau cười hề hề, rủ nhau đi off suốt.
Tiếp theo là mâu thuẫn "chơi thiết bị hay chơi ảnh". Một số bác chỉ rình ảnh xấu của những máy đắt tiền rồi kết luận này nọ, còn các bác kia phản pháo bằng cách so file gốc .... ... lằng nhà lằng nhằng nhưng mà cuối cùng cũng đâu vào đấy hết, đơn giản nó là THÚ CHƠI mà bác, không tốn tiền thì tốn công sức, tốn thời gian. Người không có điều kiện về tiền thì đầu tư nhiều về kỹ thuật chụp và công sức, người có điều kiện thì đầu tư hết mình, cảm giác của người "chơi thiết bị" lúc cầm cái máy mới trên tay, nó cũng giống hệt cảm giác của các bác "chơi ảnh" khi chụp được bức ảnh đẹp, ưng ý đấy ạ. Cuối cùng thì tất cả đều nghiệm ra một điều "sao cứ phải lấy quan điểm CHƠI của mình áp đặp cho người khác?" Cứ chơi đi, miễn là khi cái máy ảnh nó nằm trên tay mình, nó mang lại cho mình niềm vui, thế là đủ.
Thế nên đúng là phải "yêu nhau" ạ, nhưng không oánh nhau vỡ đầu thì chưa "yêu" được đâu bác nhỉ.
Đúng là phải có một chút "gì đó" thì mới nhớ nhau và sau này mới có thể trở thành bạn của nhau.
Nội chuyện khả năng chụp như nhau, một bác chuyên chụp chân dung, một bác chụp phong cảnh, đời thường cũng đâm nhau được rồi. Đây là thú chơi mà các bác, vì vậy nên vui vẻ với nhau, cùng là fan Nikon cả mà. Hihi.
Nhưng vì đường truyền mạng VN mình còn chậm, nên các bác đã post vào topic công cộng này thì post số lượng hình vừa phải trong mỗi lần post, tránh post nhiều quá load lâu làm người khác khó chịu.
Mình xin post góp vui vài tấm nha.
http://farm8.staticflickr.com/7153/6...97e01c2e_b.jpg
Tấm này em làm theo kiểu glow effect:
http://farm8.staticflickr.com/7205/6...a531683b_z.jpg