http://farm3.static.flickr.com/2533/...4551fd21_z.jpg
Chậu hoa trước cửa
Printable View
http://farm3.static.flickr.com/2533/...4551fd21_z.jpg
Chậu hoa trước cửa
Mỗi người 1 taste, bác cảm nhận như vậy là hợp cho fashion, em lại có cảm nhận khác. Đôi co cái này sẽ kô có điểm cuối cùng. :)
Rất khó để đạt được mọi thứ, nhất là em kô control được việc model mặc gi`, makeup ra sao, stylish như nào. Vụ chụp hình này hoàn toàn là tự phát, họ là model, em là photographer, em chỉ cố gắng làm tốt nhiệm vụ chụp của em thôi. Việc em lấy ví dụ về Gossip Girl là để mọi người hiểu qua về ý tưởng của em, còn đứng sau tấm ảnh của họ, biết bao nhiêu là con người. Bác so ảnh của em với họ e thì tội em quá :)).Quote:
Bác không nói lí do vì sao bác dùng màu đấy thì không ai hiểu, vì ảnh chưa truyền tải được nội dung (vd: không muốn màu tươi sáng thì không nhất thiết da phải màu chì, mắt không có catch light -> thiếu sức sống chứ không phải cool; thời trang không có điểm nhấn thì không thấy tính "thời thượng"). Còn Gossip Girl như bác dẫn chứng, những tấm ảnh đẹp của họ (gần như) luôn tuân thủ đúng những nguyên tắc cơ bản của ảnh potrait và fashion. :)
Với lại, ảnh của em khó hiểu thế cơ à. Em chụp hình ít khi mong đợi người xem "hiểu" ảnh của em lắm. Chụp ảnh đối với em chỉ là người xem thấy "Đẹp" hay "Kô đẹp" khi nhìn vào tấm hình. Đơn giản vậy thôi ạ :))
Góp vui với các bác
1 tấm gốc (màu xanh)
http://farm5.static.flickr.com/4086/...b8e84bec_z.jpg
1 tấm sửa (màu vàng)
http://farm3.static.flickr.com/2508/...8bb50628_z.jpg
Tấm sửa nhìn hay hơn, mình thích cái màu vàng vàng của cỏ.
Bình thường bác chụp đẹp (mà hình đẹp thì em ngưỡng mộ trong lòng, không cần khen thêm để câu bài), chỉ là mấy tấm vừa rồi bác làm màu xấu nên em "chê" (đúng tiêu chí cần "khen-chê" của bác). Còn vụ "hiểu ảnh", em nghĩ bác giận lẫy nên mới nói thế, chứ trong thâm tâm bác không nghĩ như thế đâu. ^_^
các bác nhận xét dùm e nhé , xin cám ơn
1.
http://farm3.static.flickr.com/2495/...e19bae44_b.jpg
2.
http://farm6.static.flickr.com/5235/...51eb04e6_b.jpg