Khi đạt tới một trình độ nhất định thì cầm máy nào chụp ra ảnh cũng gần như nhau thôi. Còn lại, có khác nhau thì chắc cũng chỉ ở chức năng giữa các máy thôi.
Printable View
Một khi đã đạt đến trình độ chém gió nhất định (như bạn gì ở trên) thì chụp ảnh bằng iphone hay Phase One cũng gần ra như nhau thôi =D
mình kết hợp Picture Control và Active Dlight nữa ạh ^^. Chụp chân dung thì chọn Potrait, tăng Contract, Sharpen và giảm nhẹ Saturation, chụp có Flash thì kết hợp với Active Dlight, ngoài ra còn cần công đoạn hậu kì để ảnh trong càng thêm trong :D
http://farm9.staticflickr.com/8069/8...c6bfc31ff3.jpg
Rosa Nguyen 007 by T o m P h u n g | F o t o, on Flickr
http://farm9.staticflickr.com/8076/8...01c12a0c33.jpg
Rosa Nguyen 008 by T o m P h u n g | F o t o, on Flickr
Mà có ai bảo câu nào là kỹ thuật chụp ảnh không quan trọng chưa nhỉ, ai bảo chỉ cần mua máy xịn là chụp được ảnh nhỉ? Lại ngộ nhận và quy chụp rồi, có mỗi cái vở đấy cứ diễn đi diễn lại hoài.
Học nhiếp ảnh, cũng không có nghĩa là sẽ biết tất cả mọi thứ trên đời về nhiếp ảnh. Tớ thì chỉ là người thường thôi, cái gì tớ không biết thì tớ sẽ hỏi, ai muốn nói gì thì nói =))
Còn bác nttd2pdp, miệng thì lúc nào cũng bảo người khác lôi chuyện không liên quan. Nhưng chính mình mới là người lôi chuyện không liên quan vào. Dù bị sỉ nhục nhưng vẫn cười. Nể bác thật.
Luôn thích đi gây sự và toàn lôi những thứ "tri thức" vào để nói người khác =)).
Chịu thua cậu ở điểm này, rất hay thích đi gây sự =))
Tôi không thích gây sự đâu, thôi chỉ thích bully những thằng không có não, mặt thì dầy như cái thớt, bị chửi mà vẫn câng câng lên thôi.
Học nhiếp ảnh ở Mẽo mà cái kiến thức căn bản về đo sáng cũng không biết thì là do Mẽo dậy không đúng hay do thằng học trò não cạn đây?
Chả biết ai mới là người bị chửi, cãi nhau với người khác thua từ topic này đến topic khác và vẫn mặt dày chạy theo đít người khác cắn từ topic này đến topic kia. Tớ luôn luôn là người post comment trước và cậu luôn luôn là người sủa sau nhưng cuối cùng cũng bị tớ chửi cho không còn đường nói lại. Rồi cũng chỉ biết sủa mà thôi. Tự mình coi lại đi, hài lắm =))