Bác lười quá, ấn vào ảnh là ra exif mà, lens 28-105 3.5-4.5
Printable View
dạ, tại em bình ảnh bác ấy tí, sẵn tiện hỏi lun í mà :D
dạ, tại do lens mượn bác mới thấy nặng thôi, bác cầm quen vài hôm là quen tay, thậm chí quên luôn trọng lượng của nó, chụp vài bữa bác sẽ thấy chắc tay lên hẳn. Nói chung em thích nó vì em cũng thuộc loại thích build nữa. Em giờ mà về vn là em bán lens này ngay rồi thêm tiền mua 70-200vr. Tại ở hàn không biết có phải thấy mình người nước ngoài không mà ra cửa hàng nó mua lại em lỗ nặng quá. Em đọc thì cũng biết 70-200 ảnh không hơn con này bao nhiêu, nhưng thích là thích thôi. Chắc có bác lại cười em cho mà xem :D.
Hic, em cũng thuộc loại đặt nặng build và design, thậm chí có xu hướng thích thiết bị song song với thích ảnh. Nếu đổi 70-200vr thì làm luôn vr2 đi bác, chữ vr màu đỏ xấu lắm :)) Còn cái lens 80-200 chắc phải mượn thêm vài lần nữa mới được :D
Em thì chỉ thích gọn nhẹ tối đa thôi.... Cái lens của em có nửa cân thôi mà thấy oải lắm rồi :))
https://lh4.googleusercontent.com/-X...0/DSC_8883.jpg
Kéo D7000 lên nào! Hình xí xin thông cảm
http://farm9.staticflickr.com/8059/8...c7562a56_c.jpg
DSC_2171 by motcoidive, on Flickr