Hình sao ít vậy các bác? Hình buổi sáng off chân dung và hình phóng sự buổi chiều nữa. Em ko đi được nên mong xem hình của các bác :innocent:
Printable View
Hình sao ít vậy các bác? Hình buổi sáng off chân dung và hình phóng sự buổi chiều nữa. Em ko đi được nên mong xem hình của các bác :innocent:
:) màu Nikon đẹp quá anh titanic ơi, một màu đỏ rực luôn, em zọt
zọt gì mà zọt, đúng rồi còn gì. Theo lời sư phụ fan thì Nikon D80, nếu kỹ thuật chụp ok thì khi chụp xong có thể đem in ảnh liền luôn mà ko cần touch up. Nghe xong thấy mát lòng mát dạ luôn vì em cũng đang xài D80 hehehe. Em zọt!!!
Tâm trạng LALANG kiểu này thì hôm đó chụp đẹp là đúng rồi. Ngồi với 2 mẫu xinh như mộng mà còn phone cho cô thứ 3. LALANG dạo này đắt sô ghê!
http://vinaanh.com/images0/49135/f/494fcf558291c_f.jpg
Chào mọi người trong nhóm KKK nè,em là bé Diễm (Ny).
Trước tiên em xin chân thành cám ơn các mạnh thường quân trong nhóm KKK đã ủng hộ nhiệt tình,cám ơn các anh và các bạn đã giúp sức cho chương trình "ấm áp mùa đông" có 1 ngày hoạt động thật ý nghĩa Chúa nhật/21/12/2008 vừa qua.Số tiền các anh nhóm KKK ủng hộ quá lớn 6.400.000 nghìn đồng Ny dung để mua mì tôm (10 thùng),gạo (90kg),3thùng bánh,sữa hộp, kẹo các thứ và ăn uống ..v.v.vậy mà vẫn còn dư đến 2.900.000 em sẽ sử dụng tiếp cho buổi hoạt động từ thiện thứ 2.Một lần nữa em cám ơn các anh rất rất nhiều.Cầu Chúa ban bình an cho mọi người trong nhóm KKK cũng như gia đình của các anh.hihi.Ngày mai em sẽ post bài tường thuật lại buổi hoạt động cho mọi người xem nhé.Em xin lỗi vì em bận 1 số việc nên giờ mới báo cáo với các anh.Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này nhé...
hoạt động của các bác vui quá, nhưng e thấy ít ảnh được post lên quá.
E mạn phép hỏi, ngoài forum ra, các bác có để đất ở khu "Công nghiệp mới" nào để post ảnh của cả nhóm chưa ạ, thế mới được nhiều và mọi người mới vào xài xả phanh được chứ ạ.
e vừa mua cái D80 dưới sự tư vấn của ông anh làm về sửa thiết bị ở HN cho Nikon, giờ đọc thấy các bác nói sư fụ Fantasy nói D80 chụp tốt, em quả thật ở xa mà lòng như đang nở từng khúc (kiểu như bột mì và bột nở gặp lò nướng ấy).
Mảt ruột quá, ấy nhầm, nóng ruột quá :banana:
Thanks lời chỉ dẫn của bac Nguyencn, em sẽ làm theo :cheers:
Mong được các bác bỏ chút thời gian chỉ dẫn giúp sản phẩm đầu tay của em.:chair:
Em chụp bằng lens 18-55mm, manual, sử dụng đèn tròn ở Mĩ (bên Mĩ họ rất ít dùng đèn trắng ở gia đình, nên em chỉ có bóng tròn kiểu lờ tờ mờ).
Link em để ảnh là đây:
http://nikond80usa.webs.com/apps/photos/
Các bác chê giúp em nhé, e đang tích luỹ từ zero mà. Thank kiu:cheers:
(nếu các bác vào website không được, thì vui lòng kiểm tra chế độ Block nhé, và bỏ tính năng Blocked đi trên thang ngang của Internet Explorer là oki):chair:
Nếu có cười, mong các bác cứ cười tháo phanh ra nhé, để em còn biết cách làm "đường chống trơn trượt" ở những bộ ảnh lần sau cho các bác ... an toàn :24:
Bác vô đây để xem hình mới nhất của vài thành viên trong nhóm chụp: http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=29699
@Chinnyplus: A focus ác nha..canh đúng nhân vật chính..hehe..
Tấm đó là A chụp lúc E đang xem hình rồi phán: Má ơi...Mình chụp vợ a Chinh còn đẹp hơn 5D Mark II chụp nữa:24: