Em và Bác QPhuong cùng hai gấu mới đi Vía Bà Chúa Xứ Châu Đốc về, lần mày có cua-rơ chuyên nghiệp cầm lái con Santa FE 1995cc, lần đầu tiên ngồi trên xe mà có cảm giác mình đang bay
http://farm3.static.flickr.com/2761/...b7e2a40a_o.jpg
Printable View
Em và Bác QPhuong cùng hai gấu mới đi Vía Bà Chúa Xứ Châu Đốc về, lần mày có cua-rơ chuyên nghiệp cầm lái con Santa FE 1995cc, lần đầu tiên ngồi trên xe mà có cảm giác mình đang bay
http://farm3.static.flickr.com/2761/...b7e2a40a_o.jpg
Ôn lại Festival Diều năm ngoái các bác ơi...
http://www.mediafire.com/file/wjjkdjgnn0w/FESTIVAL DIEU_KKK.mpg
30km/h của số điện tử là tốc độ trung bình của hành trình, vì chờ phà máy vẫn nổ
àh..giờ E đã hiểu:banana:
Mà lần này A chụp nét căng dữ à nha! chống rung tốt quá.
Ban Quản lí Đường cao tốc SG-Trung Lương tuần trước có bá cáo khẩn gửi Khu QLDB7 v/v "Hiện tượng sạt lở nền đường tại 2 đầu đường dẫn freeway".Hôm qua để ý điều nghiên thì phát hiện ra nguyên nhân: các xe chạy với vận tốc trên 150km/h đều dừng ở cuối hành trình để.."lái" (cả tài xế và hành khách)-> độ ẩm tăng đột biến ở các điểm này! Thống kê cho thấy,các xe chạy # 190km/h có thời gian "xả" gấp đôi các xe khác (qua camera):8:
ối, anh Tư PTS cái kim tốc độ nha, e biết goài