Sony Nex-6 hay Fujifilm X-E1 ???
Tình hình là em chán dSLR rồi, cũng bởi sự cồng kềnh của nó ko mang theo bên người thường xuyên được.
Mà ko mang máy theo dĩ nhiên sẽ ko có sản phẩm...hic.
Tóm lại là em đang cần 1 cái máy nhỏ gọn. Sau khi tình cờ tét thử cái máy Nex-5 của người bạn , em đâm yêu "trường phái" Ko gương lật.
Xét vấn đề mỹ thuật về ngoại hình cũng như chất ảnh em xem review trên net mấy hôm nay thì chấm được 2 máy:
- Sony Nex-6: Em thích dáng vẻ cực nhỏ gọn cuả nó, đặt biệt là cái ống kit pancake 16-50 siêu nhỏ rất phù hợp với nhu cầu của em. Hình dáng hiện đại rất cân đối, có khả năng khử nhiễu rất bất ngờ.
- Fuji X-E1: Trời ơi, hình dáng cổ điển và nước màu ảnh cứ như phim của nó làm em khoái làm sao. Ống kit của X-E1 (18-55/2.8-4) xem thông số có vẻ rất tốt. Tuy nhiên, phải gió 1 cái là nó hơi to hơn em nex-6 tí.
Em phải lựa em nào, bỏ em nào đây ???. Các bác cho em xin ít lời khuyên nhé
p/s: Đừng khuyên em mua cả 2 máy, gấu oánh chít.
Thank all,