up
https://farm6.staticflickr.com/5510/...144208d9_c.jpg
Printable View
Em có đi chụp sự kiện phụ cho một người bạn = d800e thì thấy rất thích ...màu ra rất đẹp (một phần tại gắn 14-24mm)... focus rất nhanh và chính xác so với d610 (so với d800 thì ko biết sao) em chỉ thử 2470 một tí... mà lúc đó thấy tối quá... nên ít cảm nhận về nó.. nếu đc sẽ làm 1 em d800e(hy vọng năm sau anh ạ còn nhiều thứ chi quá... tại em mới đi chơi nữa)... hy vọng nó d810 ra giá nó xuông nhiều nữa ^^...
Len này chụp phong cảnh thì để F mấy thì nét nhất vậy mấy bác
Mình ko rành về các dòng, đời máy, chỉ thấy cái nào hợp với mục đích của mình lại nằm trong khả năng tài chính được duyệt là Ok. Mình dùng 24-70 thì thấy rất phù hợp với D800 để chụp gia đình, phong cảnh thì ko ấn tượng lắm mặc dù màu và nét rất tốt, ngược sáng vô tư. Mình vừa thèm vừa sợ 12-24, thèm vì chất ảnh của nó nhưng nhìn mắt em ấy lồi ra sợ ko bảo vệ được (mình ko được cẩn thận cho lắm) nên cứ so đo mãi, cuối cùng rước 16-35 cho tiện, giờ hơi thất vọng với 16-35 nên càng thèm 12-24, cơ mà vẫn sợ, mà cũng ko được cấp phép, ảnh chả thấy đâu toàn chơi thiết bị, rõ khổ.
anh cứ gắn hood vào (để che cái lòi ra của ống kính) mà chụp thoải mái, hôm chụp event ở canley height, em chụp suốt 3 tiếng thấy rất thoải mái...mùa lạnh thì đối với cứ gear nào cũng nên coi chừng vì da dễ bị mất độ bám làm trơn tuột... xem trên dwi thấy giá ngon quá... em nghĩ anh bán 16-35 đi lấy con 14-24mm đã hơn
Cảm ơn petertruong83 nhiệt tình tư vấn, mình cũng từng nghĩ đến gắn cap với len bằng dây để luôn sẵn sàng đậy lại, ít phơi ngày nên cũng ko cần kíp vụ filter lắm, giờ là vấn đề money, bán 16-35 thì chưa nghĩ đến, vụ trước bán tống D7100 mới chụp mấy trăm shoots mất toi 500 lại còn khuyến mại thêm remote, filter nữa, bị càm ràm mãi, mình ko có duyên bán mà. Để từ từ tìm cách thuyết phục bà xã vậy, e là khó, mình mua được nó chí ít cũng mất hơn thế để bà xã mua lăng nhăng túi, giày...thôi để mai tính!
Nhà bác này giống hệt nhà em hehe. Vợ cứ suốt ngày loay hoay túi với giày, chồng cứ suốt ngày ống nọ ống kia. Lẳng lặng mua về cả vợ cả chồng giấu như mèo giấu mứt sợ đứa kia phát hiện ra. Mấy tháng nay em bận ko sờ đến máy thiệt so với vợ em ối rồi đấy :-)