Đã gần đến đích sau 2,5 ngày đạp xe
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...71404309_o.jpg
Printable View
Đã gần đến đích sau 2,5 ngày đạp xe
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...71404309_o.jpg
Đã đến đích Sóc Trăng. Giờ đi tham quan Chùa Dơi
https://scontent-kul1-1.xx.fbcdn.net...15518490_o.jpg
https://scontent-kul1-1.xx.fbcdn.net...49358135_o.jpg
https://scontent-kul1-1.xx.fbcdn.net...26823720_o.jpg
Chùa Dơi bây giờ xô bồ quá, chính quyền quy hoạch du lịch cái gì mà toàn bê tông, phá vỡ cảnh quan và sinh hoạt đời thường của những người Kh'Mer tu hành ở đây.
Thấy có cái sạp bán mắm Ba Khia, thấy hay hay bèn giơ máy chụp
https://scontent-kul1-1.xx.fbcdn.net...03550289_o.jpg
Đã đến lúc phải về nhà. Chặng cuối đi xe đò Phương Trang từ Sóc Trăng về lại Sài Gòn.
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...57913385_o.jpg
Kết thúc hành trình đạp chụp 3 ngày 2 đêm, tổng cộng đạp xe chẵn tròn 300km, đi qua 9 cửa sông của 5 tỉnh thành.
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...48851841_o.jpg
Cám ơn các bạn đã ghé xem topic này.
ôi em ở HN, thèm được đến đó một lần quá
Mê môn này lắm mà chưa chơi đuọc...............................
Giờ chỉ còn chử không hình mất hết cả rồi A apham ơi
Apham ơi, sao giờ không còn xem hình được nữa rồi hu hu