@skd268: Xem hết loạt "Kẹp hạt dẻ" của bác cộng với tối qua được Mr Hòn cho thẩm K5IIs, thằng em bác lại rón rén vào buồng mở cái thùng đựng thóc nhòm xem đầy hay vơi. Huhu
Printable View
@skd268: Xem hết loạt "Kẹp hạt dẻ" của bác cộng với tối qua được Mr Hòn cho thẩm K5IIs, thằng em bác lại rón rén vào buồng mở cái thùng đựng thóc nhòm xem đầy hay vơi. Huhu
@all: e thấy trước tiên K5IIs WB cực tốt, chụp trong điều kiện AS như thế (kẹp hạt dẻ) quả là thử thách từ trước tới nay với a e Pentax :D
@new: thóc còn k a, có cần a e giúp gì k ạ :D
http://farm9.staticflickr.com/8487/8...30ff8846_o.jpg
_CXS2023 của skd268@ymail.com, trên Flickr
http://farm9.staticflickr.com/8057/8...c03698eb_o.jpg
_CXS2033 của skd268@ymail.com, trên Flickr
Màu sắc, Dynamic Range khủng thật bác ạ. Con này Pentax làm cách mạng giống con K10 ngày trước.
có tấm nào chụp bằng sigma 10-20 chưa cụ, hồi hộp quá
Lại vỡ tim mất thôi. May mà em không cafe zone5 hôm a New gọi không là về lại lăn tăn với K5.
@theanhhw: Đã có C3 Bạch Mai lo gì vỡ tim. Ờ hớ!
Sự cám dỗ cứ tăng theo thời gian. Tự nhủ mình phải kiên định lập trường mà khó quá...