Lâu lâu làm vài tấm bokeh thôi chứ k phải sở trường của e rồi.
Printable View
Lâu lâu làm vài tấm bokeh thôi chứ k phải sở trường của e rồi.
#3731: Cho em thả con khỉ vào vườn :v
E ghé chào buổi sáng gòi e dọt,..
Chào buổi sáng theo Tea, mà quên, giờ này trưa rồi, em chào buổi trưa ạ!
Lại tiếp tục nói về chuyến đi đảo khỉ hôm qua của em, sau khi mua vé một cách miễn cướng vì đã mất công ra đó rồi, cầm máy đi loanh quanh chờ tới giờ lên tàu, cảm giác là hơi bị ... chuối, chuối đây!!!
Em chỉ xin một số cho tất cả các tấm hình trong post này thôi nhé các bác
3734
https://farm5.staticflickr.com/4323/...816ed633_b.jpg_7292644 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Khoảng 1h30 thì có chuyến ra đảo, tụi em bao gồm em và 4 người khách nữa đi trên cái tàu có thể chở được 25-30 người.
Bác "thuyền trưởng" phải nói rất dễ thương, giải thích cho chung em về cái tiền vé 150k / người đã mua bao gồm những thứ như sau: tàu chở ra, vô, tắm nước biển, nước ngọt, đi xem khỉ, ghế ngồi dọc bờ biển, show diễn xiếc thú ... hết ạ! Còn các dịch vụ khác như ăn uống, xe thăm quan quanh đảo thì ... có phí!
Cool nhất trong chuyến này là lần đầu tiên trong đời được tự tay cầm lái thử một "cái gì đó" chạy trên biển trong khoảng 5 phút :drunk:
Thế rồi, cũng tới nơi, bãi tắm đây (đây là một trong các bãi tắm, em đánh giá là cho trẻ con ra đây thì rất ok!
https://farm5.staticflickr.com/4308/...e6b25455_b.jpg_7292669 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Đặt chân lên đảo thì có nhiều hướng đi, đây là một trong các hướng đó
https://farm5.staticflickr.com/4303/...27de64a9_b.jpg_7292677 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Em thì không có nhu cầu xuống biển nên em tiếp tục lang thang, theo chỉ dẫn thì đi về hướng Vương quốc loài khỉ ;-)
Đi một đoạn thì gặp một bác, em thấy bác này cũng tài năng hiếm có, ghi cái tên mình ra, rồi bác ấy sẽ dùng cưa để cắt thành cái chữ ... mà không hề vẽ lên trước nhé, có nghĩa là cứ thế mà làm thôi, không theo khuôn mẫu nào, được cái là đẹp lạ lùng, em hơi bất ngờ.
Đại loại thành phẩm nó ra như thế này
https://farm5.staticflickr.com/4310/...6fb4006d_b.jpg_7292683 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Đây là cách mà bác ấy tạo ra thành phẩm
https://farm5.staticflickr.com/4313/...41fff372_b.jpg_7292684 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Ngó nghiêng vài chỗ, và thấy ăn uống ở đây cũng không đến nỗi mắc các bác ạ!
https://farm5.staticflickr.com/4302/...17cd8c9b_b.jpg_7292681 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Trứng đà điểu tươi 250k/trái, em quên không hỏi là nuôi ở đâu, chỉ biết là về lưu trữ được 35 ngày với điều kiện bình thường, còn để tủ lạnh thì 45 ngày
https://farm5.staticflickr.com/4329/...1644cc8a_b.jpg_7292685 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Ngoài ra, cũng còn rất nhiều các loại đồ lưu niệm khác, kiểu như thế này!
https://farm5.staticflickr.com/4292/...21f0f6aa_b.jpg_7292686 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Đi một lúc thì ngay qua đây, à, xiếc thú, em đứng đây 10 phút thì cảm thấy đủ, trẻ em chắc sẽ coi được lâu hơn!
https://farm5.staticflickr.com/4306/...e02a21c2_b.jpg_7292693 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Cũng có tý hoa, trên đảo này thì có vẻ như bọn này là nhiều và chúng nó sống tốt thôi ;-)
https://farm5.staticflickr.com/4297/...d4172897_b.jpg_7292708 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Cái bông này thì lần đầu em mới thấy nó màu trắng
https://farm5.staticflickr.com/4311/...fd2d5d3c_b.jpg_7292715 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Đi thêm một đoạn nữa thì đến vương quốc khỉ, đâu đâu cũng thấy khỉ các bác ạ!
https://farm5.staticflickr.com/4300/...64952c3b_b.jpg_7292726 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Đặc biệt là hình ảnh mẹ bồng con kiểu này thì tương đối nhiều, như vậy cho thấy dân số còn tiếp tục tăng nếu không có gì thay đổi nghiêm trọng!
https://farm5.staticflickr.com/4291/...3ed532d6_b.jpg_7292733 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Còn tiếp...
Em tiếp, lấy thêm 1 số nữa thôi nhé!
Vẫn là xuyến chi, bởi có lẽ ít thứ gì sống tốt được ở đây, cát không hà!
3735
https://farm5.staticflickr.com/4321/...53e42bd3_b.jpg_7292739 by Lê Phương Anh, trên Flickr
À, cũng còn cái bông hoa dại này nữa!
https://farm5.staticflickr.com/4313/...913a061e_b.jpg_7292743 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Đây là chỗ uống nước, cái vòi nước này thì tương đối nhiều và chúng cũng quen với việc uống nước ở đây, không biết ai dạy thôi ;-)
https://farm5.staticflickr.com/4315/...7bc11bc0_b.jpg_7292749 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Ngoài ôm con thì em còn thấy chúng cõng, cái này thì hơi hiếm à nha !
https://farm5.staticflickr.com/4291/...9eaa027c_b.jpg_7292756 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Lâu lâu cũng bắt gặp vài đứa nó suy tư một mình như thế này!
https://farm5.staticflickr.com/4304/...2f301dff_b.jpg_7292774 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Nói chung thì trên cái đảo này, cũng còn tương đối nhiều chỗ, đại khái những chỗ như thế này thì không hiếm, cũng lãng mạn đấy chứ!
https://farm5.staticflickr.com/4313/...f661019e_b.jpg_7292777 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Kể chuyện thì có vẻ xa xôi vậy chứ nãy giờ em mới đi bộ được khoảng 40 phút thôi! Trên đây có nhiều căn nhà như thế này, nhưng em nghĩ ít ai qua đây mà ở lại đêm.
https://farm5.staticflickr.com/4311/...ce00df8e_b.jpg_7292781 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Vì buổi tối mà nhìn những "bãi đất hoang sau nhà" như thế này thì ... ôi thôi, em không nói nữa ;-)
https://farm5.staticflickr.com/4321/...f60e2936_b.jpg_7292784 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Một số con đường được đổ bê tông, còn lại thì nó như thế này
https://farm5.staticflickr.com/4304/...7b896784_b.jpg_7292788 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Đi hết cái con đường phía trên, em gặp con đường này! Đây, có ánh sáng ở ... ngay giữa con đường nhé ;-)
https://farm5.staticflickr.com/4292/...e5244f4f_b.jpg_7292796 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Và tới đây thì chuyến đi của em kết thúc, em mất khoảng 1h cho toàn bộ cái chuyến này!
Đánh giá theo cảm nhận cá nhân:
Là một nơi có thể đến, tính cả thời gian ăn uống, tắm biển, loanh quanh trên đảo thì một buổi sáng là đủ. Đặc biệt trẻ em sẽ thích!
CHúc cả nhà cuối tuần vui vẻ ạ!
Post tiếp theo sẽ có số 3736 các bác nhé ;-)
Bokeh này quá nguy hỉm!
Cảm ơn bác @anhlp đã chia sẻ một chuyến đi rất thú vị.
Em chỉ là điểm danh cuối tuần thôi!
Đơn giản, nhưng đẹp quá bác ake ơi!
--------------
@anhlp: đảo khỉ trông yên bình quá hén, e đặc biệt ấn tượng với ....nảy chuối, kk
Mói alo cho anh khỉ trực cây anten Mobiphone xác nhận đúng là Anh Lê đã đến đảo !
3739
3740
Đang chờ đón anh í quay về bờ .
Alo AnhLp quay về cầu tàu có người thân đang đợi Alo Alo !