-
Trở lại Huế/2017 - Đầm Chuồn
Trở về sau những chuyến công tác, một sáng trở lại đầm Chuồn thả người theo gió, theo cái mù đặc trưng vùng đầm phá. Cái nắng đầu tiên nơi đây đã không còn được đón nhận như những chuyến đi trước. Nếu như trước đây là cuộc chạy theo tia nắng, theo những khoảnh khắc đẹp thì bây giờ một bờ đê vô hồn cũng đủ để tôi ngồi lại, mở máy chụp, muốn được mở chai cafe nóng nhâm nhi nhìn vào phía xa nơi mặt trời sẽ lên, hít thở cái không khí nơi đây!
Đầm Chuồn đã khác, càng khác so với thủa ban sơ, và tôi biết, tôi không thể tìm lại được. Hy vong cái duyên với mảnh đất này vẫn còn ...
#391
#392
#394
#395
#396
#397
#398
#399
#400
#401
#402
....................
Thân ./.
-
Bác đi nhiều nơi thế, ảnh bác chụp quá tuyệt luôn.
Không biết bao giờ mới chụp được như này.
-
Bộ ảnh thật ý nghĩa và đẹp. Cảm nhận của bạn thật tinh tế và sâu sắc. Mình thích nhất là lời dẫn của bạn tại #19
-
Nghề cất tép / Huế
#403
Trở lại miền sông nước đầm phá Huế.
Một ngày mặt trời không đẹp như mong muốn, các ô đầm phá cũng không còn như trước, lưới ngăn ô, thửa đả dần dần được thay bằng đập, đê. Tiếng máy bơm nước chạy liên tục làm tôi không khỏi lo lắng về nguồn thuỷ sản tự nhiên.
Buổi sàng nhộn nhịp của lai thuương thu mua hải sản và người dân vẫn như thuường lệ, tôi tìm thấy 2-3 người dân đi đặt tép, quá lâu rồi không thấy người làm nghề này.
https://farm5.staticflickr.com/4795/...4ce11201_b.jpg
#404
Tôi men theo họ tìm lại ký ức thuở thơ bé theo mẹ đi làm đồng.
https://farm1.staticflickr.com/789/2...1f14c300_b.jpg
#405
Người dân ở đây còn nghèo! họ bắt đầu đi làm từ 12 giờ đem, trong khi 1kg tép chỉ có 80k. Khi tôi đến, trong túi có 2kg tép và thuương lại trả 160k.
https://farm5.staticflickr.com/4794/...daae60f3_b.jpg
........
-
Đầm Cầu hai / Huế
Đã lâu rồi không vào các 4rum ảnh, nay cuối tuần tìm lại những ký ức củ. Những người bạn ảnh trước đây đã thưa thớt dần, chợt thấy một số bạn xem lần tương tác cuối hoặc bức ảnh cuối up lên cùng cũng đã 2-3 năm.
Và nhận ra mình cũng tương tự như vậy! anyway, chúc những người bạn chỉ gặp trên những bức ảnh sức khoẻ, an lành.
Đầm Cầu hai, nằm phía nam trong hệ thống đầm phá Huế ngay cạnh quốc lộ 1A đoạn qua Phú Lộc, được nhiều người biết đến qua bến Đá Bạc và cửa Tư Hiền. Dù đi qua nhiều lần nhưng chưa một lần ghé, trong một lần công tác đến đây, tôi đã thuê thuyền đi một vòng quanh đầm theo nghĩa đi để được thả mình trên sóng nước, thoả yêu thích vùng đất này hơn là để chụp ảnh.
#406
Mênh mông đầm Cầu Hai
#407
Nơi gần như trời và đất gần như cùng một nhịp thở!
#408
Nhưng khoanh lưới giử cá của người dân trên đầm!
#409
Mọi cảm xúc mỗi lần được lênh đanh trên đầm phá Huế không giống nhau, đôi lúc là sự khát khao khám phá nhưng đối lúc chỉ muốn được hoà theo dòng chảy của con nước, được sóng như những con người vùng sông nước nơi đây.
Mặc dù vậy, phía xa là dảy núi Bạch Mã như một giới hạn để mọi thứ cứ như phải dừng lại để hướng về cử Tư Hiền đổ ra biển....
Thân, Lx
-
Trở lại Korea....
Một cây phong tại Olympic park/Seoul/Korea.
8 năm trước tôi đã đi đến đây và có những ký ức rất đẹp.
Những năm sau, khi có dịp đến Korea, tôi cố tranh thủ cuối giờ làm đến lại đó. Đi lại những con đường củ, nhìn lại những hàng cây củ ...
Đó là những ký ức đẹp!
#410
Cây phong 8 năm trước
#411
Ký ức tôi...
#412
Cây phong 8 năm sau, tôi đến lại đây không phải tìm những khoảng khắc mời mà nhìn lại những ký ức củ!
Olympic park/Seoul/Korea
Thân, Lx
-
Chị google vnphoto Linh Nhu Khoa để vào vnphoto cho lẹ, ai dè tìm thấy topic này của em. Xem lại ảnh, chị rất thích những chuyến đi của em. Tiếp tục với những hành trình qua ảnh em nhé.