-
Bác docu lâu rồi không vào post tiếp topic nhỉ?
Em đợt vừa rồi cũng đi leo núi Phú Sĩ, xin phép được post tiếp vài hình vào topic của bác!
# 793
Quang cảnh hồ Kawaguchi, một trong 2 hồ lớn nhất ở dưới chân núi Phú Sĩ.
# 794
Do tụi em bắt đầu leo từ khoảng 9h tối, thời tiết cũng hơi nhiều mây, nên cũng không chụp được nhiều ảnh. Đến tầng thứ 7 của núi thì bắt đầu trời quang hơn (thực ra là đã đi lên bên trên mây), nên mới có thể thấy rõ được khung cảnh bên dưới.
# 795
Đến khoảng 5h sáng thì mặt trời bắt đầu lên. Lúc này tụi em leo đến độ cao khoảng 3500m, không khí khá loãng, nhiều người vì thiếu oxi mà đã phải bỏ cuộc, dù chỉ cách đỉnh núi chỉ có tầm hơn 250m nữa.
# 796
Hồ Kawaguchi, nhìn từ độ cao 3600m.
# 797
Sau khi lên đến đỉnh thì mọi người bắt đầu đi xuống, đường đi xuống men theo triền núi cũng đẹp không kém con đường đi lên.
# 798
Đến khoảng tầng thứ 6 thì bắt đầu xuất hiện các cây cỏ dại, cũng là dấu hiệu báo hiệu chặng đường leo núi Phú Sĩ sắp kết thúc.
-
@ chủ topic "Bảng hiệu của quán ăn . Ở Nhật Bản họ ít dùng loại bảng hiệu nằm ngang như ta mà thường là loại dọc như thế này . Sách giáo khoa cũng thế , loại đúng tiêu chuẩn là viết từ trên xuống dưới , từ phải sang trái và từ sau ra trước ."
Chữ tượng hình thì cách viết là vậy mà, xem phim tàu trên TV thì toàn viết từ trên xuống dưới. Nên các tấm bảng cũng phải dọc để viết theo chiều dọc
-
ôi, ước mơ được 1 lần trong đời đi Japan, leo núi Phú Sỹ và chụp hình
-
Ảnh chất lắm bác ơi.. :19: