-
Đất trại đêm nay sẽ ở đây trên độ cao 700m so với mặt nước biển. Trời đã tạnh mưa, thời tiết mát mẻ rất hợp cho tách cafe tự pha nóng hổi.
https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.n...11&oe=5F7F0EDE
Bữa cơm mộc mạc trong rừng mà ngon gì đâu luôn. Măng rừng xào, canh tôm khô rau rừng, cá đù chiên giòn + cơm cháy ngon nhức nách.
https://scontent.fsgn5-5.fna.fbcdn.n...85&oe=5F816A44
-
-
Ngày thứ 3 của cung trek, quãng đường mọi người sẽ đi là 12km hướng về Phan Rang, băng ngang rừng quốc gia Phước Bình. Cứ tưởng là ngày cuối thì nhẹ nhất vì độ cao đã hạ dần từ 700m xuống 400m mà thôi. Tuy nhiên thực tế ngày thứ 3 này lại là ngày nặng nhất vì phải băng ngang dòng suối chảy khá xiết (về xuôi nó là dòng sông Khế) như vậy tổng cộng 9 lần, kèm với vô số lần lội dọc dòng sông này. Chặng cuối cùng mưa to, nước dâng và chảy rất xiết nên mọi người bỏ suối leo lên núi đi đường vòng để tránh nguy hiểm.
https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.n...e8&oe=5F874C73
Qua suối lần 2. Tổng cộng phải băng ngang như vậy 9 lần trong ngày trek thứ 3.
https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.n...34&oe=5F85D717
Qua suối lần 3, đếm nhiều quá phát mệt luôn.
https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.n...1e&oe=5F857E18
Lại phải băng ngang dòng suối chảy xiết. Nhìn như đàn kiến bò ngang suối thì rất là chill luôn á.
https://scontent.fsgn5-7.fna.fbcdn.n...d1&oe=5F85CBAD
-
-
-
Vượt suối lần 8. Lúc này trời đã vần vũ, sấm rềnh rang. Cả đoàn phải đi mau.
Dự kiến phải vượt suối lần 9 thì hoàn tất cung trek nhưng ông trời không cho mọi việc suôn sẻ như vậy được. Ổng đổ mưa tầm tã và kế hoạch vượt suối lần 9 phải hủy do nước lên chảy xiết, màu nước đục ngầu.
Mấy bạn dân tộc quyết định dẫn đoàn đi vòng lên núi, leo mệt hơn nhưng an toàn.
https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.n...1e&oe=5F840572
Lúc này trời bắt đầu đổ mưa. Đi suốt 3 ngày thì đến đây mới bắt đầu gặp nhà dân và nương rẫy. Yên tâm rồi.
https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.n...70&oe=5F86179F
Đường vòng lên núi tránh nước suối dâng cao. Mưa xuống làm đất đỏ dính đặc quánh, trơn tuồn tuột...
https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.n...5c&oe=5F86C64B
Ai nấy mặt mũi rạng rỡ khi hoàn tất cung trek trong ngày cuối cùng. Quãng đường ngày hôm nay đi tổng cộng 12km, hạ từ độ cao 700m xuống 400m.
Tới khúc này điện thoại ting ting nhắc nợ liên hồi sau 3 ngày sống ẩn trong rừng hoàn toàn cách biệt với thế giới "văn minh".
https://scontent.fsgn5-1.fna.fbcdn.n...30&oe=5F84C29F
Cám ơn mọi người đã theo dõi album ảnh này.
-
@apham: quá phê bác ơi, khâm phục tinh thần và sức khỏe của các bác. TFS.
-
Phục các bạn nhưng phục 2 bạn nữ hơn, mệt nhưng đẹp xứng đáng nhỉ