-
Hà Nội - Một mình!
Xin chào các anh chị em. Mình đã xem và rất thích những bức hình đen trắng do mọi người trong diễn đàn chụp. Mình cũng không hiểu sâu về nhiếp ảnh, nhưng cảm nhận cá nhân nhận thấy 2 màu đen - trắng có tính biểu cảm vô cùng mạnh, đặc biệt là cảm giác cô đơn, vì vậy mình thích chụp loại ảnh này và xin post lên một vài tấm chộp được trong lúc lang thang, có gì sai sót mong mọi người chỉ giáo :)
http://farm7.static.flickr.com/6117/...506b7a63_z.jpg
http://farm7.static.flickr.com/6179/...63258ffe_z.jpg
http://farm7.static.flickr.com/6225/...4aa2f7b1_z.jpg
http://farm7.static.flickr.com/6181/...7ff02d16_z.jpg
http://farm7.static.flickr.com/6213/...0a818bfd_z.jpg
http://farm7.static.flickr.com/6153/...63fee770_z.jpg
-
nhìn ảnh buồn quá, đúng là cô đơn @@
-
-
Cũng không hẳn là Hà Nội buồn đâu. Hà Nội cũng có lúc vui tươi sống động lắm. Mỗi tội lúc đó mình buồn nên thấy cảnh buồn theo thôi :)
-
bác chủ có thói quen chụp trộm giống em :)
em thấy chụp đen trắng mà cứ chụp trộm nó ko đẹp bác ah, em đang dụm tiền để mua con tele, hix. chụp mấy cái ống gần, đến trước mặt người ta cứ ngại ngại, mất hết cả hứng chụp :)
-
Đúng là chụp thẳng mặt người ta thì cũng ngại thật, nhưng mình nghĩ góc chụp là do mình quyết định thôi, vì đa phần mấy tấm trên mình cũng toàn chụp bằng 55-250 đấy chứ. Chứ nói chụp trộm như bác thì nghe hơi "nặng" một tí :)
-
Xem ảnh bác, em cứ thấy chật chội, tù túng và ngột ngạt í :(
-
em thích cái phong cách này, buồn, chậm và làm ngta suy tư ..
-
có tấm #1 là chụp trước mặt còn lại toàn chụp lén nhỉ
tấm #3 nhìn góc độ đó có vẻ cô đơn thật
nhưng mình thích trăng đen
-
Rất ấn tượng! thanks bác chủ!