-
Ký ức những chuyến đi
Hôm nay, sắp sửa lại kết thúc một chuyến đi. Khi mà thời gian trở về gần điểm, tôi nhớ lại những nơi tôi đã đi qua, nhũng khảnh khắc đã thấy. Tôi biết ký ức có thể phai mờ theo năm tháng, cảm xúc theo đó cũng thay đổi và nhận ra thật may mắn khi có chiếc máy ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đó.
Qua nhũng chuyến du lich, hay tranh thủ những lần đi công tác, hay chỉ là những ngày rảnh rổi cuối tuần. Có thể ảnh tôi chắc chắn chưa được đẹp nhưng cũng xin được chia sẽ cùng các anh chị, các bác để trước hết mong được học hỏi, sau đó muốn được giao lưu cùng các anh chị em cùng đam mê.
Topic cũng ko có quy định đặc biệt gì, chỉ hy vọng cùng chia sẽ những chuyến đi đã chinh phục.
Thân ái.
-
Inha university/Incheon/Korea
Inha là một trường đại học lớn tại Incheon, nơi chuyến đi đầu tiên của tôi đến đất Hàn, nơi tôi được trải nghiệm 4 mùa với bao cảm xúc.
#1.
Mùa xuân
#2
Mùa hạ
#3
Mùa thu
#4.
và bây giờ, mùa Đông.
-
Seoraksan/Korea
Núi Seoraksan nằm ở tỉnh Gangwon-do, gần thành phố Sokcho, phía Đông Hàn Quốc. Đây là một trong những vườn quốc gia núi cao nhất, đẹp nhất của đất nước xứ kim chi. Vườn quốc gia núi Seoraksan nổi bật với những con đường uốn lượn quanh những cánh rừng đầy màu sắc, với đỉnh núi Daecheongbong cao hơn 1.700 m.
Seoraksan đẹp nhất là vào mùa thu với những sắc vàng và đỏ trên các sườn núi, tạo thành cảnh sắc vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên, sự thay đổi màu của các cây lá phong chỉ kéo dài trong 2-3 tuần, sau đó, tuyết mùa đông sẽ chôn vùi tất cả.
#5
Bắt đầu từ chân núi, các cây phong còn chưa đổi màu, các chồng đá được sắp ven đường đi, đây là cách cầu may của người Hàn
#6
Càng lên cao, lá thu bắt đầu đổi màu
#7
Những cây Phong nằm cheo leo trên vách núi.
#8
Lên đến đỉnh, màu sắc dần dần thay đổi.
#9
#10
Nhìn xuống, lá rừng như được thay màu từ đỉnh núi xuống chân núi
#11
Đâu đó bắt gặp ánh mắt ngơ ngác trong rừng lá phong.
#12
-
đẹp lắm bạn ạ,chất màu nikon đúng là thể hiện hầu như tất cả cảm xúc của phong cảnh.người chụp cũng có óc sáng tạo và phong phú ghê hỉ ^^,thích mấy tấm wide bạn chup á
-
@L_xu: Chúc mừng em có topic cho riêng mình nha. Những hình ảnh này chị đã xem rồi, lác đác bên những topic khác hoặc trên flickr, nhưng khi nó tập hợp trong một topic riêng biệt với những lời dẫn thì sẽ dễ dàng theo dõi và tìm lại hơn. Em mở đầu bằng 4 bức ảnh 4 mùa thật đẹp! Còn chần chờ gì mà không mau post ảnh tiếp ;)
-
anhhangxom: Thanks anh đã xem và động viên
Linh Nhu Khoa: Thanks chị nhé. hihi chắc vài hôn nữa về VN mua chiếc xe đạp nhập hội hey
-
Namhae/Korea
Trung thu 18/9.
Ngày Trung Thu ở Hàn còn gọi là lễ Chuseok, đây là ngày lễ rất lớn dành cho gia đình. Vào dịp này người Hàn được nghĩ 3 ngày và thông thường họ về quê cùng gia đình. Với những người xa nhà thì có lẽ tốt nhất nên vác ba lô và đi ra khỏi nhà, và tôi quyết định đi về vùng quê thuộc miền nam Hàn quốc, và đích đến là vùng Namhae, một hòn đảo lớn gần như là cực nam Hàn, đặc biệt là ngôi làng Daraengi.
#13
Bắt đầu chuyến đi bằng một bức ảnh chụp hoa bên đường cao tốc. Bình thường đi từ bắc đến miền nam chỉ mất khoảng 4 tiếng, tuy nhiên vào dịp này người về quê rất đông, chiếc xe chạy mất 8 tiếng trên đường cao tốc vì tắc đường, gần đến Yeosu lại bị bể lốp, thế là mất gần 1 giờ đợi bọn dịch vụ đến sửa.
#14
Cuối cùng củng đến Yeosu, kịp xem mấy tiết mục cuối tại The big O Show, đây là biểu tượng của Yeosu. Yeosu Expo là một tổ hợp vui chơi giải trí ngay bên bờ biển được khánh thành năm 2012, trong đó điểm nhấn là Big O show. Tuy nhiên, tiếc là vùng này chỉ có duy nhất đây Big O show là đáng xem, sang hôm sau tôi bắt bus loanh quanh các điểm du lịch ở đây nhưng không có gì đặc sắc.
#15
Chiều đó, tôi tiếp tục đi từ Yeosu đến Namhae, mất khoảng 2 giờ bus, ngồi trên Bus ngắm những cánh đồng đang vào vụ thu hoạch, một không khí thanh bình, hoàn toàn khác hẳn với Seoul tấp nập, náo nhiệt.
Những con đường ở đây nhỏ li ti chạy giữa hòn đảo, lưng chừng núi, một bên ruộng một bên vách núi. Người nôn dân ở đây đi làm bằng xe hơi, họ xây các ngôi làng và đặt tên như Làng America, làng Germany...
#15
Thoát khỏi những con đường ngoằn ngoèo ở giữa, bus đi ra rìa của hòn đảo, ở đây các thửa ruộng nằm ngay bên cạnh bờ biển.
#16
Ruộng ở đây được trồng rất công nghiệp, có hệ thống tưới nước, có màn che..
#17
Khi đi được nửa đường, tôi quyết định xuống bus và đi bộ, dọc các con đường thưa thớt những ngôi nhà nhỏ, chênh vênh.
#18
Mọi nơi đều có hoa cỏ xanh tốt
#19
Cảm giác rất khó hình dung, những ngôi biệt thự nhỏ rất đẹp nằm giữa vùng nông thôn hoang vắng, thư thớt, cuộc sống gần như hòa quyện với tự nhiên, hoa cỏ nhưng không kém phần sang trọng, quý phái.
#20
Đi bộ được khoảng 1 giờ, mặt trời đã bắt đầu xuống dần.
#21
Nắng chiều vàng rực trong cái mát rượi của gió biển. Tôi ngồi ngẩn ngơ với những ngôi biện thự ven biển như thế này, cuộc sống ở đây thật tuyệt. Cảm giác như họ đầy đủ tất cả và đi tìm chốn bình yên giữa thiên nhiên.
#22
Mặt trời dần dần khuất. Tôi quyết định nghĩ lại ở đây, ngồi ngắm hoàng hôn.
#23
và lặn dần sau núi
#24
Và màn đêm buông xuống, trăng Chuseok hắt sáng cả vùng biển ánh bạc, sương mờ.
#25
Những ngôi nhà đã lên đèn, sáng đơn độc giữa biển trời.
.............
-
Ảnh trong quá.Thiên nhiên thật là tươi đẹp.
-
Đep quá bạn ah, thich phong cảnh như vậy
-
Thanks 2 bác nhtphong và tungvk1781