-
Tuyệt vời quá anh Việt. Không lẫn anh với ai được, toàn những chuyến đi để đời. Hôm nọ tình cờ em xem cuốn sách March of the Penguins, em đã tự nhủ là sẽ phải đi xem được chim cánh cụt thì thấy anh đã nằm trong lịch trình của anh rồi.
Chúc anh và mọi người có một chuyến đi tốt đẹp. Em sẽ check cái nhật ký của anh để xem hình và thông tin. Nếu được anh post hình qua bên này luôn cho mọi người xem với.
-
Hi Netwalker, mới vào website này hôm nay, thấy anh co chương trình đi Nam Mỷ hay quá. Còn chổ trống không, cho tôi tham dự với. Tôi ở California. có thể cùng 1 người bạn nửa o Little Saigon sẻ bay qua Miami gặp anh. Xin anh cho biết nhửng information giống như anh 999 hỏi. Book flight con kip không? Va chúng tôi cần làm gì ngay cho kip. Chi phí tổng cộng khoảng bao nhiêu để đem theo cho đủ. Anh có thể email cho tôi ở
mcle2k@yahoo.com.
Cá,m ơn anh nhiều
Mcle
-
Đã viết E-mail cho anh. Chỉ còn đúng 2 chỗ trống vì mình thích đi một đoàn vừa đủ để thuê một cái xe SUV Land Cruiser. Mình thích xe này vì có thể chạy off-road vào những chỗ khỉ ho cò gáy, mặc dù nó uống xăng như uống nước lã.
-
Không những uống xăng nhiều mà xe chạy ở những vùng núi cao ở Peru , Bolivia toàn phải tháo air filter thì mới leo núi được !
-
Sang tháng lên đường đi Nam Mỹ mà đọc tin thấy Tham Tán Ngoại giao Việt Nam bị bắt cóc tại Brazil thấy "ghê ghê", không biết có nên vác 1Ds Mark III đi chiến đấu không hay chỉ nên vác G9 đút túi thỉnh thoảng thấy cảnh nào hay lôi trong túi ra bấm một cái rồi lại đút vào :24:
Cũng may hình như là bọn nó thấy đụng phải Việt nam hơi khó nuốt hay sao mà nó lại "thả ra" hoặc để bác tham tán nhà ta có thể tự thoát :9:
-
Hello mọi người,
Mình, bow và Anhgia đã đến Lima, thủ đô Peru. Thuê địa điểm này cực kỳ tốt, mình recommend cho các bạn đến sau.
Nói chung cho đến giờ này thì mọi thứ đúng như kế hoạch mình dự tính.
Hôm qua, đi chơi Key West, xem các em gái tắm truồng trên một bãi biển nằm giữa 2 hòn đảo, nước trong veo và khi các em gái nằm xuống, nước chỉ ngang người vì vậy những chỗ nào trên cơ thể không bằng phẳng, nhấp nhô là lập lờ, ẩn hiện trong làn nước trong veo. Anhgia bảo: Đúng là thiên đường hạ giới ông ạ
Bây giờ chạy ra ngoài lượn tiếp, tối về thong thả sẽ post hình lên chia xẻ với anh em
-
wow, hay quá bác netwalker, biết bác từ hồi xưa ở ttvn, có dịp về SG thì lai rai với anh em hỉ :), chờ coi hình hihi
-
Qua tới thủ đô Lima của Peru rồi thì netwalker mới thông báo 1 tin là : Venezuela và Bolivia vừa trục xuất các đại sứ quán lãnh sự quán của Mỹ về nước, đồng thời triệu tập người của các sứ quán của họ tại Mỹ về nước. Nghe mà ớn da gà. Hy vọng họ "công tư phân minh" để chuyến đi được thuận lợi. Vừa mới dạo 1 vòng tại Lima thì thấy tại quầy báo cái này. Ớn ớn làm sao.
http://farm4.static.flickr.com/3027/...a5d70d3e54.jpg
-
10 năm rồi. Chỉ thấy kế hoạch đi. Không thấy kể chuyện về chuyến đi?