Wow! Đẹp quá! Seattle hay ở đâu vậy bác KevinLe?
Dạ đó là Rockwood Farm ở Issaquah, WA. Bác có thể vào Airbnb book ở đó vài đêm. Đây là cái driveway được chụp hình nhiều nhất ở Seattle đó ạ.
Em bonus thêm vài tấm cái drive way này, cộng thêm vài bông hoa. Em trả tiền vào đây rồi set up chụp mẫu.
https://live.staticflickr.com/65535/...78bcc1f5_b.jpg_X2_8662 by kevinle4230, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...102cf032_b.jpgKA703701 by kevinle4230, on Flickr
Dạ, cái cây này là trong Kubota Garden, ở Seattle ạ. NÓ không nổi tiếng hoặc đẹp bằng cái cây ở Japanese Garden, Portland. Nhưng cây nhà lá vườn mình phải yêu thôi. :)
Em tặng bác thêm 2 cây nữa trong cái vườn này
https://live.staticflickr.com/65535/...b122fa1c_b.jpgKA704161 by kevinle4230, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...a88cbe35_b.jpgKA704214-2 by kevinle4230, on Flickr
Em vẫn chưa quen với từ ngữ giả dối, ba xạo của đảng csvn, thế nào là “đầy tớ nhân dân”? Có đứa nào làm đầy tớ thì em bé bằng con kiến! Lại còn làm đến thối cả móng tay mới tậu được biệt thự nữa chứ! Chúng ăn gì mà nói phét như ranh! Cứ thích nói những câu rỗng tuếch vô nghĩa. Thà đừng nói gì thì người ta không ghét.
Em hết ảnh Idaho rồi. Nhưng tiểu bang này, qua những người ở đây, cho em một ấn tượng tốt. Họ rất bình dân và thân thiện, có lẽ vì cuộc sống hưu trí thong thả, sans souci. Có một căn nhà trên một miếng đất rộng với một con thuyền là đủ. Em cũng biết khoai tây Idaho là ngon nhưng không biết họ trồng đủ để cung cấp cho cả nước hay không. Em thuộc loại gạo nâu bác ạ.
Em chỉ sợ Glacier National Park đóng cửa cho mùa đông nên cấp tốc rời Idaho trực chỉ Montana sáng thứ 6. Nghe nói họ đóng cửa vào ngày thứ 2 nên em mong có hai ngày thứ 7 và Chủ Nhật xem công viên. Ngủ qua đêm ở Anaconda, sáng hôm thứ 7 dậy sớm để đi vào cổng phía Tây của công viên.
Chạy dọc theo xa lộ 83 hướng Tây Tây Bắc, bên phải của xa lộ là rặng Rockies. Em chụp một vài tấm lúc trời chưa sáng hẳn. Núi non hùng vĩ, trời chưa sáng hẳn nên nhờ tuyết mới thấy kích thước đáng sợ.
https://live.staticflickr.com/65535/...58c05a7e_b.jpgL1060749 by Dat's Photos, on Flickr’
https://live.staticflickr.com/65535/...228fc33f_b.jpgDMQ_6039 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...f0d5ba31_b.jpgDMQ_6041 by Dat's Photos, on Flickr
Rốt cuộc thì cũng đạt đến mục đích của chuyến đi: tìm lá vàng mùa thu và CVQG Glacier. Hai bên đường Số 2 vào công viên đầy cây birch với lá vàng. Ở đây không có cây phong (maple).
https://live.staticflickr.com/65535/...46daf6f2_b.jpgL1060755 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...15f782fe_b.jpgL1060757 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...16c3ed63_b.jpgL1060758 by Dat's Photos, on Flickr
Hồ McDonald, một hồ lớn nằm bên trái đường mang tên Going-to-the-Sun Road. Con đường này đi trong công viên, nối hai cổng vào về phía đông và phía tây.
https://live.staticflickr.com/65535/...719d3c7a_b.jpgL1060759 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...d8e9bc58_b.jpgL1060761 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...374bd8e7_b.jpgL1060762 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...6eef0562_b.jpgL1060764 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...d9e81447_b.jpgL1060766 by Dat's Photos, on Flickr
Từ thớt trước của anh, đoạn nói về triển lãm ảnh có nhiều hình phong cảnh rất đẹp và nét chụp bằng cz135apo, em cũng chịu khó bỏ nó vào balo.
Tý nữa thì uổng tiền mua về.
Lên là lên là lên là lên!