Chào các bác, các bạn.
Mời các bác, các bạn góp ý, góp ảnh.
Dẫu cuộc sống qua nhiều thay đổi.
;-).
Printable View
Chào các bác, các bạn.
Mời các bác, các bạn góp ý, góp ảnh.
Dẫu cuộc sống qua nhiều thay đổi.
;-).
Anh em cũ đâu rồi vào điểm danh nào ;)
Thêm nhiều tuổi. Tay vẩn còn cầm máy, nhưng mắt thì nhìn ở góc cạnh khác trước.
Mình vẩn còn khỏe. Vẩn còn nhớ chuyến đi Yosemite với Mekong@oz năm nào.
Chào các anh, em vẫn lâu lâu lôi máy ra chụp
Vẫn nhớ các anh và kỷ niệm đong dầy
Anh Hà, nhớ ofline ở VN cùng con gái B. Thủy và chuyến Úc Du cùng anh 1.000km
Không phải ảnh kỹ niệm mà là ảnh chụp chưa đầy 1h trườc
http://www.vnphoto.net/resize.php?w=...cao7864jpg.jpg
Minolta 400mm f5.6 MOD ngàm M42 gắn adapter Canon EOS, on hand, một chiều trời u ám.
1/800s f/11 ISO 640 Canon 1DsII
Nhớ bác Bảy, cùng các thân hữu thật nhiều, mong gặp lại.
Chỉ còn ít phút của năm 2018.
Thời gian qua mau.
https://youtu.be/q37Kd_6BvDUhttps://youtu.be/q37Kd_6BvDU
Em vẫn còn gặp anh em cũ ở những cung Đạp Chụp thôi
https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.n...93&oe=5C9321C4
Nhớ lần gặp anh Thụ ở Melboune
Chùa Nan Thiên phải không anh Thụ?Quote:
Được gửi bởi lao_ong
Anh Thư (lao_ong) đang tắm mưa ở VN, anh Toại ơn.
Chời ! bữa nay mới chú ý thấy post này, sorry nhe anh 11002 !
Mình không biết tên chỗ này tiếng Việt gọi là gì, nhưng chắc không phải là chùa đâu. Đây là lâu đài cổ Matsumoto ở gần Nagano. Đây là chỗ của các ngài Samurai. Năm ngoái tôi và bà xã có ở Nhật hơn 2 tuần, nhưng vì đã từng qua mấy thành phố lớn phía nam, nên lần này đi lên trên phía bắc hướng Sendai, Kita và Nagano.
Thời gian qua mau...
tg