-
Khó dữ vậy sao?
Tai nạn xảy ra khoảng 7g20 khi một xe khách chạy cùng chiều lấn làn ép chiếc xe công vụ làm xe này mất lái đâm vào rào phân cách giữa và lao sang chiều đường ngược lại (phía Hải Phòng về Hà Nội).
Một chiếc xe khách chạy chiều Hải Phòng về Hà Nội đã đâm vào chiếc xe công vụ khiến 3 người trên xe tử vong.
Một cán bộ văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết tuy chưa có báo cáo chính thức từ phía Bộ Công an nhưng thông tin sơ bộ về vụ tai nạn đã được báo cáo lên lãnh đạo Ủy ban này.
http://m.tuoitre.vn/tin-tuc/Chinh-tr...-Tu-tu-nan.ttm
Tai nạn xảy ra khoảng 7g20 sáng tại km 25+052 quốc lộ 5. Chiếc xe công vụ 7 chỗ chở trung tướng Nguyễn Xuân Tư đi chiều Hà Nội - Hải Phòng, đến địa điểm trên thì một xe khách 47 chỗ chạy chiều Hải Phòng - Hà Nội lạc tay lái, đâm qua hàng rào phân cách giữa đường va chạm với xe công vụ.
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-h...an/640447.html
Sáng nay nghe mọi người bàn tán vụ tai nạn. Nó sẽ là 1 vụ bình thường nếu ko có 1 tờ báo đã đổi thong tin, ban đầu xe công vụ bị lỗi, chuyển thành xe khách bị lỗi. Từ đó mọi người thắc mắc, 2 cái mặt trăng và mặt trời, làm sao có thể nhầm.
Và em thấy trên tuôitre đưa tin trái ngược nhau. Vụ này khó xác minh dữ vậy sao? Hiện giờ tin tức chủ lực vẫn là xe khách bị lỗi. Nhưng ban đầu chủ lực là xe công vụ bị lỗi. Chờ xem có đảo lộn gì nửa?
Nếu mọi chuyện ko có gì khuất tất, thì chứng tỏ giới làm báo VN quá ẩu, có lẽ đưa tin bằng cách nghe đồn mới có chuyện ngược đời như vậy.
-
Nói trên góc độ dư luận, thì báo chí bây giờ nóng sốt nhất là "giết - cướp - hiếp", ai cởi đồ, vòng 1-2-3 em A em B ra sao. Còn trên góc độ chuyên môn thì tạm gọi là lá cải hơi bị nhiều. Xã hội không loạn mới là lạ.
Nên bác Accord 2000 cũng đừng nên vội kết luận là "quá ẩu". Quy trình làm báo ở VN có từ thế kỷ 18 lận, ngang tầm thế giới. Bài viết phải qua Ban Biên tâp mới phát hành được. Tay nghề "phóng tinh viên" các báo nó xấu đều rồi.
-
Vụ này hơi loạn vì nếu 1 báo đưa tin sai có thể chấp nhận, nhưng nhiều báo cùng sai thì có vấn đề. Nhưng 1 vụ tai nạn lại ko thể bẻ cong vì có quá nhiều nhân chứng. Vậy nên mới thấy khó hiểu quá xá.
Pháp luật kiểu VN hơi bị sợ. Vụ này hoặc là thiến vài thằng pv, hoặc thiến tụi CSGT.