Thử chụp action: Chó chơi banh trên bãi biển.
Weekend vừa rồi em đi conference 3 ngày ở Santa Cruz. Cuối ngày xách máy ra biển tính chụp chim, nhưng không có gì để chụp. Thấy người ta ném banh cho chó giành nhau nên thử chụp. Em chẳng biết treo vào mục nào, vì nó cũng chẳng phải loại thể thao.
Bờ biển miền Tây, nên nắng chiều là từ mặt trời ngoài biển. Nếu muốn có ánh sáng đúng hướng thì phải ... xuống nước! Thôi thì em cứ đứng theo mé nước, và mấy con chó thì chạy dọc theo bờ biển.
Em chụp bằng Canon 7D2 + Canon 600 mm II + 1.4 TC III
Hơi thừa lens, nhưng vì ngoài biển và gió lớn, em không muốn mở máy lấy bớt TC ra.
#1. Con chó trắng là của người mặc áo trắng. Con chó vàng là của người mặc áo xanh. Con chó trắng khi lượm được banh thì không trả lại cho chủ, mà cứ ngậm suốt trong miệng, rồi chạy giành trái banh của con chó vàng. Các bác để ý là người mặc áo xanh có cầm một bao nylon trong tay trái. Trong đó là phân của con chó! Nó ịn ra thì chủ hốt lấy, để giữ cho bờ biển sạch. Chừng nào thì những việc này xảy ra trên "Đất nước có 4000 năm văn hiến"?
https://c1.staticflickr.com/3/2883/3...634788fe_b.jpg
#2. Chờ một hồi không thấy chủ ném banh, con chó vàng chồm lên đòi.
https://c2.staticflickr.com/4/3724/3...1915fd12_b.jpg