Em vừa đi Campuchia về, xem bài của Bác mới thấy sao đẹp quá.
Printable View
Em vừa đi Campuchia về, xem bài của Bác mới thấy sao đẹp quá.
Cám ơn bạn!
Cảnh trên đường lên đỉnh Bah Keng
https://lh5.googleusercontent.com/-U...0/IMG_9705.jpg
Ngắm nhìn Angkor Wat từ đỉnh núi
https://lh4.googleusercontent.com/-w...4/IMG_9710.jpg
Hoàng hôn
https://lh5.googleusercontent.com/-K...0/IMG_9746.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-M...4/IMG_9767.jpg
Và trăng đã lên
https://lh6.googleusercontent.com/-D...0/IMG_9772.jpg
Tối chúng tôi đón tuktuk ra thị trấn ăn tối. Có 1 khu ăn uống nhảy múa nhộn nhịp gần Old market, dó là Pub Street. Vô đây chủ yếu ăn uống bia bọt cho tụi Tây. Chúng tôi ăn ở phía ngoài pub street một chút, đó là khu BBQ Khmer food lover. Một người ăn BBQ khoảng 5usd.
https://lh6.googleusercontent.com/-I...0/IMG_0656.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-k...0/IMG_0657.jpg
Pub Street nhộn nhịp
https://lh4.googleusercontent.com/-s...0/IMG_0658.jpg
Ăn xong, xuống khu chợ đên massage chân, 3usd nữa tiếng. Sau đó quay về pub street uống bia Angkor, 1 mug draft là 0.5 usd. Làm luôn 2 mug cho no rồi về.
Lúc này gần 11 giờ đêm, tụi tuktuk hét giá ghê lắm. 3usd về KS. Cũng may gặp anh chàng hôm qua chở chúng tôi về KS, đúng giá 1 usd. Anh này vui vẻ, kể là năm sau ảnh, má ảnh và sister của ảnh sẽ qua VN chơi. Miệng cứ my friend suốt.
Ngày thứ 3:
Say khi nướng, ăn sáng xong thì chúng tôi lên xe đi Phnom Penh mà đã book sẵn hôm trước.
Kể thêm về vé xe di chuyển. Ở hầu hết các nhà nghỉ khách sạn đều có bán vé xe của các hãng xe Cam. Và kinh nghiệm là book ở khách sạn thì nó cứa mình nữa đô. Chịu khó ra booking office, dạng đại lý vé thì giá rẻ hơn, free pickup luôn. Và nên book sớm để ngồi đàng trước.
Để rút ngắn thời gian lên PNP, chúng tôi chọn xe 16 ford, 10usd một người. Chắc bị cứa mạnh hay sao mà 10usd mà xe cũ, giữa đường trời mưa hư gạt nước rồi dột la phông tè lè. Nhưng được cái xe chạy nhanh, thấy đường tốt là đạp 110 không à. Bên Cam không bắn tốc độ thì phải.
Đường thì khúc đẹp khúc xấu, vô tới PNP kẹt xe xuất hiện. Tuktuk của guesthouse ra đón chúng tôi về. Cái khách sạn như cái chung cư lâu đời, leo cầu thang 3 tầng mới tới. 15usd một đêm, máy lạnh nước nóng.
https://lh6.googleusercontent.com/-r...0/IMG_9790.jpg
Bảng notice thấy dán rất nhiều ở các khách sạn
https://lh6.googleusercontent.com/-s...6/IMG_9791.jpg
Ở đây chủ yếu để ngủ 1 đêm mai đi Sihanoukville. Vì đi suốt chuyến gần 10 tiếng, phê quá.
Tối tranh thủ đi một vòng PNP cho biết. Ở PNP giống như Saigon cách đây 10 năm. PNP cũng nhỏ thôi. Khách du lịch ngoài đường không nhiều. Sẽ nói thêm về PNP sau.
Chúng tôi book xe GST đi SHN, 5.5 usd, giá đại lý bận về có 5 usd.
Ngày thứ 4:
Xe đi SHN khoảng 4.5 tiếng. Đường đẹp. Có dừng chân ăn cơm, mà thấy "lạ lạ" không dám ăn. (Mấy lần đi xe sau ăn ầm ầm, chả sao!)
https://lh3.googleusercontent.com/-T...0/IMG_9792.jpg
Đến SHN, chúng tôi trả giá một hồi được 1 chiếc 3 usd, đưa về bãi Serendipity. Ở SHN có nhiều bãi, có bãi yên bình như Victory, bãi của tụi Nga Independent, cùng nhiều bãi khác. Chúng tôi chọn bãi này vì theo tham khảo bãi này nhộn nhịp nhất.
Chúng tôi ở Serendipity resort, ngay sát bờ biển, đi bộ 30 giây là tới. Khách sạn rất đẹp, có hồ bơi rộng rãi. 32 usd một đêm.
https://lh4.googleusercontent.com/-X...0/IMG_9795.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-1...6/IMG_9802.jpg
Con đường trước khách sạn, cũng là đường dẫn xuống bãi biển
https://lh3.googleusercontent.com/-t...0/IMG_9808.jpg
Biển ở đây sóng nhiều như Vũng Tàu, sạch thì cỡ Phan Thiết. Bãi này Tây nhiều lắm, nằn phơi nắng la liệt. Phía dưới nữa, cuối bãi là khu ghế bố cho dân địa phương.
https://lh5.googleusercontent.com/-Q...0/IMG_9813.jpg
Mỗi quán "trấn giữ" một vùng bờ biển trước mặt. Tối đến sẽ có BBQ trên bờ biển của mỗi quán.
https://lh4.googleusercontent.com/-n...0/IMG_9814.jpg
Ngồi quán ăn rồi tranh thủ kêu hàng rong mực nước, 2usd 10 con
https://lh5.googleusercontent.com/-z...0/IMG_9816.jpg
Các dì làm nghề mát xa chân dạo ở bãi này hầu hết là người Việt. Chúng tôi cũng book tour tham quan 3 đảo xung quanh SHN qua anh seller rất vui vẻ. 15 usd mỗi em, kì kèo 1 lúc còn 25 usd 2 em.
Chiều rảnh không biết làm gì, nắng quá không tắm nổi nên ngoắc tuktuk lên đỉnh núi gì đó không nhớ tên ngắm toàn cảnh SHN.
Trên đường đi, có đi ngang nhà máy bia Angkor, lớn và sạch đẹp.
https://lh5.googleusercontent.com/--...0/IMG_9824.jpg
Lên tới đỉnh núi là một ngôi chùa, người ta chỉ leo lên sân thượng của chùa ngắm cảnh.
https://lh4.googleusercontent.com/-v...0/IMG_9826.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-O...6/IMG_9827.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-E...6/IMG_9830.jpg
Thấy chẳng có gì thú vị lắm, nên 5 phút sau xuống!
Đi ngang bùng binh sư tử
https://lh3.googleusercontent.com/-x...0/IMG_9847.jpg
Chiều mát lao ra biển, làm lon hia rồi nhảy xuống tắm, hoàng hôn một bên, trăng tròn một bên. Biển có rác nhưng cũng không dơ lắm, biển ấm. Rất đẹp, rất thanh bình.
hay quá ! cứ như là đang đọc "tiểu thuyết " vậy. chúc bác đi chơi vui và có nhiều ảnh đẹp! xin phép lưu lại bài của bác chủ làm cẩm nang cho chuyến đi Cam sau này vậy .
Cám ơn bác nhiều lắm! Chỉ là ký sự, lưu bút lại chuyến đi vừa rồi, không phải là cẩm nang gì đâu bác. Còn nhiều bác đi hay hơn nữa đó. Chúc bác sớm có chuyến đi Cam thật như ý!
Xem ảnh của bác rotmongtoi làm em nhớ những ngày lang thang bên đó quá, mặc dù đi nhiều nước rồi nhưng ở Cam em vẫn thấy thích thú cho dù trước đây cứ tưởng "anh hàng xóm" của mình chẳng có gì để xm. Một nhận xét rất rõ nét là biển ở Cam rất sạch, hơn Vũng Tàu hay Phan Thiết của mình, giả cả thì không đập đổ. Hôm em ghé biển Campot, mua ghẹ và tôm ăn, em ko biết giá (vì bà xã mua hết) nhưng chỉ biết là cực rẻ.
Góp với bác vài tấm ảnh biển Konpong Son (ở shihanok ville) và Campot
http://farm8.staticflickr.com/7180/6...78fdd19c_b.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7063/6...961dd6fc_b.jpg
Biển Campot
http://farm8.staticflickr.com/7069/6...05d01e83_b.jpg
Bác nói.. quá chính xác! Trước khi đi mình nghĩ, uh thì đi cho biết Angkor thôi, ngoài ra chắc không bằng VN mình đâu. Nhưng đi rồi mới thấy, Cam nhỏ, ít danh lam thắng cảnh, nhưng cái nào ra cái đấy. Mafia giang hồ thứ giữ nhưng người làm du lịch vui vẻ hiền lành thân thiện. Việt Nam mình chắc cũng phải học hỏi nhiều!
Bác có hình share chung cho vui nhen!
Chuyến đi thú vị, ảnh đẹp bác ạ, bác mau post tiếp em còn hóng :)
Mình xin tiếp đây:
Ngày thứ 5:
8 giờ sáng anh chàng seller của tour đi đảo tên là Chea đến pick up chúng tôi tại loppy rồi dẫn chúng tôi đi bộ ra một quán ăn sáng. Menu giành cho tour có vài món đơn giản thôi. Tôi chọn pancake với mabble syrup. Chúng tôi ăn ngay trên bờ biển gần cầu cảng. Biển sáng khá đẹp, trời trong xanh mây trắng bồng bềnh.
https://lh6.googleusercontent.com/-6...2/IMG_9889.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-9...0/IMG_9895.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-1...0/IMG_9890.jpg
Sau khi tập trung đủ khách, tour dẫn chúng tôi ra thuyền để bắt đầu tour đi đảo.
Nói thêm về tour đi đảo. Ở đây có một cụm 3 đảo cách bờ khoảng 30 40 phút đi tàu. Ngoài ra còn cái đảo Koh Rong còn gọi là Monkey Island, cách bờ 2.5 tiếng đi tàu. Nghe đồn là đảo này rất đẹp nhưng mà lại ở khá xa nên hầu hết mọi người ở lại đêm trên đảo. Chúng tôi đã book khách sạn luôn 2 ngày lên chọn tour 3 đảo trong ngày thôi.
Trêm thuyền có khoảng 20 khách. Khách Cam cũng gần nữa số đó. Anh chàng hướng dẫn kiêm thủy thủ nói được tiếng Anh, và sau khi làm quen một hồi mới biết anh này nói được tiếng Việt luôn.
https://lh6.googleusercontent.com/-y...0/IMG_9910.jpg
Dụng cụ cho khách lặn
https://lh4.googleusercontent.com/-Q...0/IMG_9912.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-x...2/IMG_9918.jpg
Các hòn đảo dần hiện rõ ra. Chúng tôi dừng lại ở một hòn đảo, tàu neo lại để mọi người lặn ngắm san hô và cá biển. Còn có các tàu từ bãi khác tới. Chúng tôi cũng gặp lại anh người Đức mà chúng tôi đã bắt chuyện từ khách sạn ở Siem Reap. Anh đó ở bãi Victory.
https://lh3.googleusercontent.com/-B...0/IMG_9917.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-z...0/IMG_9930.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-o...0/IMG_9934.jpg
Do không thay sẵn đồ bơi trong người nên tôi không lặn. Các bạn đi tour này nhớ mặc sẵn đồ bơi nhé! Tiếc ghê.
Sau khi lặn hụp khoảng nữa tiếng, tàu tiếp tục đi đến đảo lớn là Bamboo Island, tên như vậy chứ chẳng thấy cây tre nào hết á!
https://lh4.googleusercontent.com/-l...0/IMG_9958.jpg
Biển quá đẹp, trong, xanh, yên bình, ít du khách, sóng nhè nhẹ. Tuyệt vời!
Bất thình lình mưa tới, nhưng mà mưa càng khoái, tắm luôn!
https://lh6.googleusercontent.com/-o...0/IMG_9955.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-x...0/IMG_9971.jpg
Ở đảo, bạn ngồi ghế bố phải trả tiền 1usd, trả tiền rồi, muốn ngồi 2, 3 ghế cũng được.
Anh bạn người Đức tâm sự: "tao muốn mua một miếng đất ở đây để sống ghê. Yên bình, biển đẹp, một cái bar nho nhỏ, thế là đủ!" Nghe thấy đã ghê!
Tour phục vụ bữa trưa là bánh mì, rau, và thịt gà bới các nướng. Nước ngọt và nước suối, không có bia!
Ăn xong chúng tôi đi bộ xuyên qua đảo để qua bờ bên kia.