Nhiếp ảnh đương đại ảnh gốc, ảnh sửa hay ảnh ghép ?
Hôm nay thừa nửa tiếng vào lớp, em mở cái topic này (chưa bao giờ mở topic tham gia chủ đề này, hơi run ạ):
Theo thiển ý của em, nghệ thuật nhiếp ảnh hiện nay có vẻ như không còn giữ giá trị nguyên gốc nữa. Vì hiện nay, ví dụ như trong gallery em thấy có nhiều ảnh rất đẹp. Không kể ảnh gốc không chỉnh sửa nhiều vẫn làm mát mắt người xem, còn có những bức ảnh phần lớn khả năng là cắt, dán, clone, crop, blabla nhưng vẫn đẹp như thường, mặc dù đôi khi phải tinh mắt mới nhận thấy điểm vô lý.
Như vậy, nhiếp ảnh có cần đến khâu hậu-xử lý đến độ không còn là chính bức ảnh mình chụp không, hay đó là những "bức ảnh" của các nhà thiết kế phục vụ người xem một cách nhanh chóng, dễ dàng nhất? Và nếu như công nghệ KTS hiện nay đem đến cho chúng ta khả năng sáng tạo tột bậc trong khâu hậu-xử lý, nhiếp ảnh có mất đi giá trị vốn có của nó không?
Văn và ý của em còn lủng củng, các bác đừng xét nét quá nhé :gathering