Đây là ở Seattle quê mình. Thường thì nếu hôm nào nhiều độ ẩm, sắp có mưa thì sẽ có mây này trên đầu núi. Nó là loại mây lenticular. Bạn search trên google về Lenticular cloud sẽ thấy. Nó như dĩa bay trên đỉnh núi, nhìn đẹp lắm.
Tấm biển chiều của bác AnVixnh phơi đẹp quá.
Cùng chủ đề biển (biển em chụp thì Bãi Dâu), hôm nay em lên 1 tấm.
https://live.staticflickr.com/65535/...e6a3749f_b.jpgFisherman by Joseph luong, on Flickr
Tấm stack của KL có thể dùng mặt nạ xóa bớt phần mây không trùng nhau đi được không? Chắc được nhưng hơi mất công nếu stack nhiều tấm.
Cảm ơn bác, trước đây em nhớ đã nhìn thấy ảnh đám mây kiểu này mà thắc mắc không biết đó là hiện tựong gì. Giờ mới biết nó là Lenticular. Thiên nhiên thật kỳ diệu.
Hôm đó em cũng lang thang bãi dâu, nhưng gió mạnh quá mà mặt trời lại khuất sau núi, nên e chạy sang bên kia ngắm sóng với mấy người câu cá.
Thu qua rồi, lá rụng gần hết rồi.
https://live.staticflickr.com/65535/...1eddd254_c.jpg
VII by Dan T Do, on Flickr
còn ai xài ngàm A chăng
A99 + Min 28-135
https://live.staticflickr.com/65535/...1a682365_k.jpgDSC00070_1 by dang tien, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...df5bb2e7_k.jpgDSC00412 by dang tien, on Flickr
Đẹp lắm bạn dang tien!
Ngàm A giờ chắc ít người dùng.
https://live.staticflickr.com/65535/...50eb607a_o.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/...29f3cdd6_b.jpg
DSC00116 by Jet Nguyễn, trên Flickr