Chào các bác, chắc những ai đã trót nghiện hẳn biết cái cảm giác bồn chồn, bứt rứt mỗi khi thiếu "thuốc", chẳng là cách đây tầm hai tháng em chia tay "thuốc" cũ vì nó làm em thấy hoa mắt, đôi khi bực tức và không tạo cảm giác phê - em đã cho 2 anh bạn dùng thử để kiểm nghiệm và rút ra kết luận như em đó là đổi "thuốc". Thế là em bán thuốc cũ và ôm mớ tiền còi để đi mua thuốc mới to hơn với hi vọng phê hơn. Mỗi tội tiền ít nên phải mua ở nước ngoài cho rẻ ( cũng đôi củ), thế là thành ra em rơi vào tình trạng đói "thuốc" vì thuốc cũ thì đã bán mà thuốc mới chưa về. Nhiều hôm thời tiết chan hòa, lòng vui phơi phới muốn ..... Nhưng chẳng có thuốc nên đâm ra tiếc ngân ngơ. Nhưng chờ đợi cũng có cái thú và cái hay. Em dành thời gian ko chơi "thuốc" cho gia đình :) Tuy nhiên sớm muộn gì thì em ý cũng về với em nên em lại thấy bồn chồn, lại lăn lê diễn đàn tìm hiểu gia vị dùng kèm. Giữa tháng tới "thuốc" Nầm Dê Ba sẽ về tới tay, em giờ lại tích cóp, lại tham khảo nào là phiu-tờ nờ dê hay gờ nờ dê để chờ ngày tái nghiện....
Tưng tửng viết linh tinh tí, các bác gạch đá từ từ cho em xây nhà :)