https://scontent.fhan5-11.fna.fbcdn....bc&oe=618A3A0F
Printable View
Trời, bác chơi máy lâu quá, e thì từ năm 2010 mới chập chững mượn bạn con Ca 40D tập chụp :(
Đến 2012 mới mua con 5D cũ xong lại bán nhưng vẫn nhớ chất ảnh của e nó nên mua lại cái cũ để chơi :P
E nghịch ngợm 1 xíu :P
Em "khởi nghiệp" dSLR từ 2006 và vô các diễn đàn với em 20D (giờ vẫn còn làm kỷ niệm). Trước đó em chụp máy film khá lâu, từ đầu những năm 1990, nhưng là máy film tự động nên chưa biết khẩu, tốc, đo sáng... là gì. Đến khi có 20D mới thực sự biết chụp ảnh. Đến 2009 cưới thêm em 5D, đến giờ vẫn yêu 5D lắm. Hi hi...
E đi Vinhomes lúc Landmark 81 đang thi công :P
Chắc bác với em tuổi xêm xêm nhau :D Lúc đó em cũng học cấp 2. Hồi đó em chụp ảnh theo bản năng thôi, đã biết gì lý thuyết đâu. Nhà nghèo cũng không có máy, toàn đi mượn về đốt phim. Nhớ có lần chụp buổi tối ko bật đèn, khi rửa ảnh thấy ảnh kéo thành vệt mà không hiểu tại sao? (Tốc độ chậm rung tay :24:)
Mà vụ này hay à nha: Mới ngó lại cái logo - chữ ký trên ảnh của bác. Bác là KTS phải hông? Nếu đúng vậy thì khi nào vô SG phải nhậu với bác một bữa mới được, hi hi :beer_smile:
He he ... e chờ nhé :P
E lục lọi được ảnh chụp nhà thờ Đức Bà rồi nè cụ :P