-
Đi Đài Loan thích nhất là gì? Xin thưa đó là ăn uống. Ngon bổ rẻ và sạch sẽ vệ sinh (TW không chơi với TQ nên không sợ dư lượng hóa chất có trong thức ăn). Đặc biệt món ăn đường phố rất đa dạng và rẻ. Hiện giờ TW áp dụng miễn visa cho người Việt, vé máy bay giá rẻ chỉ 2 triệu khứ hồi, nghe bảo bà con VN đi ầm ầm. Qua đó nhớ thưởng thức hoành thánh, bánh rán hàu (như hình), màn thầu, tàu hũ, bánh bao, mực nướng, cá viên... nha bà con.
http://www.vnphoto.net/data/p19/5606...9522616jpg.jpg
Trà sữa nguyên chai như vầy giá 90.000 đồng (mang chai về luôn)
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...02871552_o.jpg
Trứng bắc thảo ngon lắm
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...89122011_o.jpg
Súp cá viên
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...82940408_o.jpg
Ai chê bánh nhiều bột thì có luôn nè
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...71195200_o.jpg
Ai chê dầu mỡ đâu, hehehe
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...89366517_o.jpg
Ai mực BBQ hông?
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...45054106_o.jpg
-
-
Sau khi up hình đồ ăn ở Taiwan lên thì mình đã dụ được nhõn 50 bạn sẽ xách ba lo lên và đi. Giờ đến lúc up ảnh chụp kiến trúc, thiên nhiên phong cảnh để bà con ăn street food xong rồi giơ máy ảnh lên chụp như vầy nha.
Nên đi du lịch balo ở Taiwan vì sao? Ngon - bổ - rẻ vì:
- Phương tiện giao thông ở Taiwan (MRT, bus, train, uber, taxi) cực kỳ dễ dàng, khoa học, không sợ lạc đường. (anh em trong đoàn CB Vietnam nói là metro ở Taiwan dễ đi nhất thế giới).
- Taiwan là xã hội văn minh, tiêu chuẩn như châu Âu. Bên này không có cướp hiếp gì hết. Bằng chứng mình để cái máy Samsung #Gear360 chụp time-lapse ở công viên đi 30 phút quay lại vẫn không mất).
- Tàu tốc hành HSR "bullet train" ở Taiwan chạy siêu tốc 300km/h. Đi từ Taipei xuống Cao Hùng chỉ mất 1h45 phút. Nói chung phương tiện vận chuyển tại Đài Loan rất an toàn, tin cậy, hiệu quả và đúng giờ.
- Shopping ở Taiwan theo mình đánh giá là thích hơn Singapore hay Hongkong vì đồ sales nhiều, đặc biệt không có hàng giả Trung Quốc (ở bên này 9 ngày mình thấy ngày nào họ cũng biểu tình chống TQ). Sang đây anh em CB tính mua Hublot & Patek Philippe làm đồng phục nhưng may mình ngăn quá trời chứ không là done deal rồi.
Chị Tam Tran Thi Bang hỏi có 4 ngày thì đi đâu. Em đề xuất những chỗ phải ghé: 1. Timsui (cách Taipei 60 phút metro, đi về phía bắc đến biển luôn. Nơi đây hằng hà món ăn và đặc sản của nó là súp cá viên nổi tiếng nhất nhé). 2. Làng cổ Cửu Phần (vào đây ăn uống mua sắm là hết ngày luôn) và Thập Phần (thả đèn trời). 3. Khu đá cổ Yehliu có tượng Queen Head nổi tiếng. 4. Shopping district và chợ đêm Ximen. 5. Quảng trường tưởng niệm Tưởng Giới Thạch (CKS Memorial Hall MRT stop). 6. Núi Con Voi Elephant Mountain để chụp toàn cảnh Taipei với tháp 101 (đi metro đến trạm rồi leo núi cái ào là tới). Ghi chú số 2+3 book xe đi trong 1 ngày là OK.
Tham khảo:
Shopping district và chợ đêm Ximen (may quá vừa rồi đoàn CB ở ngay khu này): https://guidetotaipei.com/visit/xime...96%80%E7%94%BA
Phố cổ thập phần Đài Loan – Shifen Old Street: https://travelheart.me/2016/03/02/ph...en-old-street/
Đi bus rẻ đến Yehliu: http://www.ylgeopark.org.tw/ENG/info...ontent_en.aspx
Làng cổ Jiufen vùng đất ‘cổ tích’ của du lịch Đài Loan: https://www.ivivu.com/blog/2015/12/l...lich-dai-loan/
-
-
Nghe nói sau chuyến đi này có nhiều người đòi đi nữa thì phải :D Thiệt tình là trước lúc sang Taiwan, em cũng không hứng lắm. Nhưng qua đó rồi lại thấy thích phương tiện đi chuyển bằng xe đạp... ha ha, và bằng Metro hay bus nữa, thích khí hậu, con người cũng hiền hòa...
https://c6.staticflickr.com/6/5619/3...bc325665_c.jpg
-
Tháp Từ Ân
https://farm5.staticflickr.com/4412/...6d931742_z.jpg
Trích internet: Tháp Từ Ân 慈恩塔: Công trình kiến trúc mang nét đặc trưng của Trung Hoa. Tháp nằm trên núi cao 46m, đỉnh tháp có độ cao 1000m so với mặt nước biển. Tháp có 9 tầng do Tưởng Giới Thạch xây dựng lên để tưởng nhớ tới công ơn của mẹ. Trong tháp có bậc thang xoắn ốc để ta có thể leo lên tận đỉnh và ngắm cảnh đẹp bao quát của Hồ Nhật Nguyệt ở bên dưới. Cảm giác như ôm trọn cả núi non và sông nước của hồ.