Chụp Album cưới. Một món xương xẩu khó nhằn
Phải nói thật là cái món ảnh cưới này đối với tôi là một món cực kỳ khó xơi.
Nó vừa mệt, vừa lo, vừa sợ, vừa có nhiều thứ linh tinh nữa để ta khó mà rặn cho ra được một bộ ảnh xem được, và quan trọng hơn là cô dâu và chú rể xem được.
Nhiều bác ở đây chắc cũng nhiều lúc lâm vào hoàn cảnh khó xử khi được bạn bè thân thiết hoặc họ hàng hang hốc, nhờ vả cái vụ làm album này. Từ chối thì ngại mà nhận lời thì lại đâm lo.
Do ngẫu nhiên và hoàn cảnh xô đẩy tôi bị cuốn vào cái món khó xơi này.
Chụp cái món này khá khó nhằn khi gặp điều kiện ánh sáng không thuận lợi. Sáng được cái váy thì tối cái mẹt, được cái mẹt thì lại cháy bố nó cái váy. Đo sáng trung bình thì cũng không ổn khi ánh sáng chênh lệch lớn. Dùng hắt sáng không khéo trông nó cứ đuội đuội. Canh được nét lại phải chạy ra bẻ cái dáng, lúc được cái dáng chúng nó lại đuội bố nó mặt ra... vân vân và vân vân thứ làm nóng cái đầu và mệt mỏi cái thân.
Phải nói là tôi rất thán phục các bác chuyên chụp cái món này. Tôi thấy các bác ấy rất là tự tin khi đi chụp cho khách hàng. Mỗi địa điểm chụp chắc cú một vài chục phát là yên tâm ra về chế biến xào nấu. Tùy từng cửa hàng mà cho ra được từng bộ ảnh theo nhiều gu khác nhau.
Ô cái này nghe trừu tượng quá, nào là phải xắp xếp theo câu chuyện này, theo chủ đề này, theo phong cách trẻ trung này,... úi giời ơi nhều thứ quá.
Tôi lập cái thớt này mong anh em trên diễn đàn thạo món này, hoặc có nhiều kinh nghiệm với món này cùng trao đổi học hỏi thêm.