-
Có những thứ trái ngược với xu hướng thời đại nhưng khiến người ta ngạc nhiên và chầm chậm ngắm nhìn.
Một ly cafe sữa với máy ảnh phim cổ, một góc quán mà nhân viên rảnh rỗi, một cửa hàng vitage nằm khuất góc ở tầng 2 không cần biển quảng cáo và một toilet thành phòng đọc sách như ý tưởng một ai đó.
Bình yên và tận hưởng ánh nắng ấm của một sáng muộn mùa đông.
https://live.staticflickr.com/65535/...83a4fb6f_c.jpgSống chậm by nguyen huy, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...d7b498f1_c.jpgQuán vắng by nguyen huy, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...3efd56ba_c.jpgQuán vắng by nguyen huy, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...5b7415fe_c.jpgQuán vắng by nguyen huy, on Flickr
-
https://live.staticflickr.com/65535/...afb5e72c_c.jpgNgười thứ 3 by nguyen huy, on Flickr
Đau khổ nhất của làm người thứ 3 là tình cảm của mình không thể nói ra và cũng không chia sẻ được với ai để vơi bớt đi. Tự mình gặm nhấm nỗi buồn vui và rồi tự mình phải vượt qua cái xúc đó.
Chẳng có gì cả, nếu có cũng chỉ là nơi trút bầu tâm sự của người mình thương về người khác và sau đó là tiếng thở dài, giọt nước mắt trên má.
Nhưng tại sao người ta vẫn cố níu giữ tình cảm đó ...
-
Nếu cho bạn tất cả những thứ có thể mang đi theo người để không quay lại nữa thì bạn mang được những gì?
https://live.staticflickr.com/65535/...b3ce9e19_c.jpgGia tài của người vô gia cư by nguyen huy, on Flickr
-
https://live.staticflickr.com/65535/...1df5ae49_c.jpgSmile by nguyen huy, on Flickr
"Có người đến bên bạn để cho bạn biết thế nào là yêu thương, có người lại cho bạn biết thế nào là giả dối. Lại có người đến bên bạn để mang đến cho bạn sự ấm áp, có người lại khiến trái tim bạn nguội lạnh.
Tất cả những điều này đều là món quà của cuộc sống. Còn giữ những kí ức về ai, níu kéo ai là do bạn tự quyết định."
-
https://live.staticflickr.com/65535/...91da3b7a_c.jpgCửa sổ công ty by nguyen huy, on Flickr
Ngồi uống chai nước trong giờ giải lao, nhìn qua khung kính cửa sổ thấy mình đúng kiểu con gà công nghiệp cày tiền.
Ngày đều như vắt chanh, sáng sớm đi làm, trưa nghỉ, tối về muộn, ăn uống tắm rửa rồi ngủ để sức mai cày tiếp. Không chơi bời, ko đam mê, không sách, không trà và những buổi đi dạo phố. Chỉ khác chăng là thời tiết và bữa ăn trưa thay đổi để thấy đó là ngày mới chứ không phải ngày hôm qua.
Đúng là khi ta có nhiều thời gian, muốn những thứ ta cần thì phải đi làm kiếm tiền. Nhưng khi đi cày tiền rồi thì chẳng có thời gian để mà thích những thứ mình đam mê nữa.
-
https://live.staticflickr.com/65535/...38593af1_c.jpgNhững thứ thuộc về cảm xúc by nguyen huy, on Flickr
Những thứ thuộc về cảm xúc thì chẳng bao giờ có đúng hay sai, chỉ là có thích hay không thôi. Người thích thì theo, còn không thích thì mìm cười bỏ qua. Cớ sao cứ phải tranh luận cái đúng thuộc về mình làm gì.
-
https://live.staticflickr.com/65535/...0d6bd2bd_c.jpgFree time day by nguyen huy, on Flickr
Em biết đấy, càng ở lâu một nơi, người ta dù ít thì nhiều, cũng cảm thấy thân thuộc hơn.
Không còn như kẻ lạc đường khi đi trên cùng một con phố.
Hàng quán cũng quen hơn.
Em biết được cơn mưa sẽ kéo dài trong bao lâu
Quán em hay ngồi lúc ngày chủ nhật cafe sẽ ra sao.
Nhưng em có biết, sự phai nhạt đến từ đâu không?
Nó xảy ra cùng lúc với những điều em quen…
-
https://live.staticflickr.com/65535/...c01af001_c.jpgCook đại bàng by nguyen huy, on Flickr
"Tất cả chúng ta đều từng đặt ra ít nhất một lần câu hỏi này: nếu như có may mắn được quay lại, chúng ta sẽ thay đổi điều gì trong cuộc đời mình?
Nếu như được làm lại, ta sẽ tìm cách sửa chữa lỗi lầm nào? Sẽ lựa chọn xoá đi nỗi đau nào, sự ân hận, niềm hối tiếc nào? Liệu ta có dám mang lại một ý nghĩa mới cho sự tồn tại của mình hay không?
Nhưng để trở thành ai?
Để đi đến đâu?
-
https://live.staticflickr.com/65535/...678f767f_c.jpgbook by nguyen huy, on Flickr
"Con người ta sợ nhất là gì em biết không?
Người ta sợ, điều trong lòng nói ra rồi.
Một, là sẽ ảnh hưởng đến người khác.
Hai, là chẳng có ai bận tâm....
Có những thứ chỉ nên giữ trong lòng..."
-
https://live.staticflickr.com/65535/...f1b89c00_c.jpgFilm xt1 by nguyen huy, on Flickr
"Đôi khi nỗi nhớ là dành cho những kỉ niệm, chứ không phải nhớ về con người"