Từ 30.11. tới chừng 05.12.2010 Amélie sẽ trở lại Paris và lang thang ở thành phố Amélie yêu thích nhất. Nếu ai có thời gian offline và tung tăng cùng thì Amélie sẽ rất vui :).
À bientôt.
Amicalement :).
Printable View
Từ 30.11. tới chừng 05.12.2010 Amélie sẽ trở lại Paris và lang thang ở thành phố Amélie yêu thích nhất. Nếu ai có thời gian offline và tung tăng cùng thì Amélie sẽ rất vui :).
À bientôt.
Amicalement :).
Phải chăng là Amelie Poulain :D
Uổng quá, mấy ngày nay tôi qua Paris lang thang chụp hình cùng Maidoan. Ngày mai thì về lại Thụy Sĩ rồi. Đành hẹn dịp khác.
http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/DSC8388b.jpg
Kỳ này bác sang đột xuất , trời lại xấu hai bác cháu đi dạo chỉ phơi tại tour Eiffel thôi , kỳ sau bác sang phải báo trước maidoan rủ anh em đi cùng như đợt trước nhé bác ,Maidoan có vài ảnh gópvui cùng bác
1 Ảnh Pano tour Eiffel đứng
http://www5.picturepush.com/photo/a/...8-panorama.jpg
Bấm vào đây để xem ảnh lớn Full Size
2 Nước phun vào đêm
http://img149.imageshack.us/img149/2431/tmd40201.jpg
Tour Eiffel nhìn từ quản trường Trocadéro
http://img135.imageshack.us/img135/629/tmd4006.jpg
Ảnh bác HungDong đang phơi tour Eiffel
http://img602.imageshack.us/img602/4...novembre20.jpg
- Amélie ơi, nếu có Maidoan thì hay biết mấy. Anh ta vừa là thổ địa, vừa là một tay lái rất cứng, chẳng thua gì các bác tài taxi. Có Maidoan đưa đi offline thì thật là tuyệt.
- Mấy tấm pano, Maidoan chụp đẹp quá!
Cháu cảm ơn chú Maidoan và chú Hungdong ah, cháu đã đi về an toàn được gần 2 tuần. Paris đẹp quá, lần nào cháu tới rồi cũng nhớ lắm lắm.
Cháu chúc hai chú giáng sinh an lành :).