-
Chim Cò
Chụp ảnh là thú tiêu khiển giúp em giải khuây, và hầu hết đối tượng của em là Chim Cò. Xin mời các bác có ảnh Chim Cò treo ảnh cho vui và cùng nhau học hỏi. Xin các bác đánh số thứ tự, và nếu được, xin kèm theo máy/lens/settings.
#1. Lesser Sandhill Cranes.
Đây là những con chim rất lớn, cao cả mét khi đứng. Mùa đông chúng xuôi Nam tránh lạnh, và khoảng tháng 10 thì chúng ghé nghỉ cánh tại Merced National Wildlife Refuge (NWR), cách nhà em khoảng môt tiếng rưỡi lái xe. Rồi khoảng tháng 3 thì chúng cũng ghé trên đường trở về phương Bắc.
Canon EOS 7D Mark II + EF 600mm f/4L IS II USM +1.4x III @840
1/7.1; 1/2500; ISO 640
https://c2.staticflickr.com/6/5724/2...1eddc390_b.jpg
#2. Female Western Bluebird
Thường xuất hiện ở vùng này vào tháng này.
Máy và lens như trên.
f/5.6; 1/1600; ISO 320
https://c2.staticflickr.com/6/5745/3...24114a0b_b.jpg
#3. Yellow Rumped Warbler
Chim này thường đi kiếm ăn chung với đàn Western Bluebirds, và thường lúc sáng sớm hay lúc gần mặt trời lặn. Chúng bắt kiến trong cỏ trên đất, và khi bắt được mồi thì bay lên cành cây đứng ăn, nhưng chỉ 15 giây là nó nuốt xong. Muốn chụp được ảnh thì phải nhanh tay.
f/7.1; 1/2500; ISO 800
https://c2.staticflickr.com/6/5812/3...0d52bd6f_b.jpg
#4. Female Nothern Flicker.
Con này thuộc loại woodpecker. Con trống có râu quai nón màu đỏ.
Same settings như trên.
https://c2.staticflickr.com/6/5659/3...9b89c063_b.jpg
#5. Con này ai chẳng biết.
Em nuôi kiếm trứng ăn sáng. J/K
Bầy gà này trong công viên gần đây. Chẳng ai bắt làm gì, vì ra chợ mua một con đã làm sẵn thì chỉ vài đồng. Bắt con gà này mà bị túm thì không những tốn hàng chục ngàn và coi chừng bị tù nữa.
f/5.6; 1/1000; ISO 2500.
https://c1.staticflickr.com/5/4224/3...6c9d8fbf_b.jpg
-
-
Con Northern Harrier (trống) này thấy em nhưng chỉ bay lên một vòng rồi lại đáp xuống không xa em lắm. Nhìn kỹ thì em thấy xác một con thỏ gần đó. Mồi ngon nên nó không thể bỏ.
#17. Northern Harrier tiến đến con thỏ.
https://c2.staticflickr.com/2/1700/2...4ec41b8c_b.jpg
#18. Trước khi ăn bữa ngon nó cũng quan sát chung quanh canh chừng
https://c2.staticflickr.com/6/5719/2...51be2a32_b.jpg
#19. Khai mạc: Nhổ lông
https://c2.staticflickr.com/6/5689/2...9376e9b9_b.jpg
#20. Northern Harrier (mái) có màu đậm hơn.
f/5.6; 1/2500; ISO 320
https://c2.staticflickr.com/6/5685/2...68432f00_b.jpg
Hầu hết ảnh chim cò của em (trừ Hummingbirds) đều chụp bằng Canon EOS 7D Mark II + EF 600mm f/4L IS II USM +1.4x III @840, nên em sẽ không lập lại thông tin này. Em sẽ nói rõ nếu em chụp với gears khác.
-
Buffleheads (em thấy có chỗ dịch là Vịt Bồng Bồng) cũng chỉ về vùng này vào mùa lạnh. Chúng chỉ bằng nắm tay và rất nhát. Thấy người là chúng bơi ra ngoài xa hay cất cánh rất nhanh. Chúng đi kiếm ăn theo bầy và phải lặn xuống để bắt mồi như cá hay tôm. Nhưng thường trong bầy sẽ có 1-2 con không lặn để canh chừng có gì nguy hiểm trên mặt nước.
#21. Bufflehead trống
Canon EOS 7D Mark II + EF 600mm f/4L IS II USM +2x III @1200 mm
f/8.0; 1/1600; ISO 1600
https://c2.staticflickr.com/2/1603/2...0217405e_b.jpg
Đây là một trong số ít ảnh mà em xài 2x TC, lý do vì nó giảm quality rất nhiều, và aperture chỉ còn f/8.0. Lúc này hầu như em không còn xài 2x TC nữa, chỉ gác tủ mà thôi.
#22. Bufflehead trống.
Con này còn trẻ nên đầu tóc còn giống con mái, nhưng một ít trên đầu đã bắt đầu đối sang màu của con trống.
https://c2.staticflickr.com/2/1642/2...10851996_b.jpg
#23. Bufflehead mái cất cánh.
Canon EOS 7D Mark II + EF 600mm f/4L IS II USM +1.4x III @840 mm
f/6.3; 1/1600; ISO 320
https://c1.staticflickr.com/9/8758/1...24feb3d8_b.jpg
#24. Bufflehead trống cất cánh
Canon EOS 7D Mark II + EF 600mm f/4L IS II USM
f/4.0; 1/2000; ISO 800
https://c2.staticflickr.com/2/1557/2...145ff15a_b.jpg
-
Hooded Merganser cũng thuộc loại rất nhát như Buffleheads. Thân mình thì có lẽ nhỏ hơn một chút.
#25. Hooded Merganser trống
https://c2.staticflickr.com/8/7612/1...b28de01d_b.jpg
#26. Hooded Merganser mái
https://c2.staticflickr.com/6/5648/2...ac09ef34_b.jpg
-
Hôm qua theo anh @dien sonlần đầu tiên ghé Bolsa Chica với "súng ngắn" nên chả săn được con pelicans nào...
Vào đó rồi mới thấy cái Nikon D3300 với Tele kit 55-200mm chỉ như khẩu súng ngắn cỡ... colt 45 hồi xa xưa vậy.
Có vài ảnh được bắn với khẩu "rulo" này, so với ảnh của bác ASAV chắc nó như vịt què với Thiên nga. Cũng tại chủ thớt chụp quá đỉnh nên bà con "ngại" treo ảnh he he...
#27 Con này tên gì vậy bác ASAV ?
Nikon D3300+Tele kit 55-200mm
f/5.6 1/500 ISO 100
https://farm5.staticflickr.com/4533/...5f44d8d0_k.jpg_DSC1330-P by thanh_tung, on Flickr
#28
https://farm5.staticflickr.com/4576/...8160a955_k.jpg_DSC1339-P by thanh_tung, on Flickr
#29 Chụp con cò với phản chiếu mặt nước để về tập làm ảnh B&W ...
https://farm5.staticflickr.com/4554/...a5fd4849_k.jpg_DSC1285-P by thanh_tung, on Flickr
#30
https://farm5.staticflickr.com/4549/...7590bab7_k.jpg_DSC1264-P by thanh_tung, on Flickr
#31
https://farm5.staticflickr.com/4532/...43456ce3_k.jpg_DSC1188-P by thanh_tung, on Flickr
-
-
Cám ơn bác ThongXanh ghé thăm và treo ảnh. Bác cứ chụp nhiều thì sẽ "lên tay". Chủ đích là giải trí, chứ mình đâu có "thi đua" với ai đâu.
Về tên của mấy con chim thì như sau:
#27: Black-crowned Night Heron
#29: Snowy Egret (mỏ đen, chân vàng); có con cò trắng lớn hơn, mỏ vàng chân đen, là con Great Egret.
#32: Western Grebe, dễ bị lộn với Clark's Grebe. Clark's Grebe thì phần lông đen trên đầu không xuống quá dưới con mắt.
#34: Bầy vịt trước đám pelicans là American Wigeons (đầu trắng với vệt green hai bên). Cũng có con vịt khác có vệt xanh hai bên đầu như vậy, nhưng đầu màu nâu đỏ, đó là con Green-winged teal.
Mong được xem thêm ảnh chim cò của bác.
Em có đến Bolsa Chica một lần vài năm trước. Chỗ đó nổi tiếng giữa dân chụp chim cò trong vùng OC, nhưng em thấy khó chụp mấy con đang bơi, lý do là bờ đất quá cao so với mặt nước, nên mình chỉ có thể chụp hướng xuống, bị ánh sáng phản chiếu.
-
-