-
https://farm2.staticflickr.com/1911/...497988c1_c.jpgĐời chán by kachikun, on Flickr
Đến khi không còn gì nữa thì cũng đừng có chán đời mà làm gì để đời nó chán mình.
-
Ảnh thì đẹp, bài viết thật có ý nghĩa. Xin cảm ơn
-
https://farm2.staticflickr.com/1926/...6c9758a1_c.jpgLấp biển và trò chơi trẻ con 8 by kachikun, on Flickr
"6 ĐIỀU DẠY CON NGƯỢC ĐỜI
1. Nguời ta dạy con, khi đã quyết làm việc gì, hãy làm bằng MỌI GIÁ; ba dạy con đừng thế; hãy luôn hỏi GIÁ NÀO, cái giá đó có đáng phải trả hay không; hãy biết chọn giá phù hợp, và nếu cần thì dừng lại, cho dù đó là việc gì!
2. Nguời ta dạy con hãy rèn luyện sức chịu đựng, học cách chịu áp lực; ba bảo con đừng thế, hãy rèn luyện cách để KHÔNG CẢM THẤY có gì là “chịu đựng”, hay “áp lực”. Hãy tìm niềm vui trong công việc, kể cả những việc khó khăn, áplực. Hãy chọn cách phản ứng với chúng bằng thái độ thoải mái, nhẹ nhàng để đừng căng thẳng; hãy xem như đó là một phần tất yếu của cuộc sống!
3. Người ta dạy con hãy vâng lời ba mẹ, thầy giáo…, ba dạy con đừng vâng lời vô điều kiện, hãy dám nói cho ba/thầy biết, ba/thầy đã sai chỗ nào.
4. Người ta dạy con hãy sống chan hòa với bạn bè, đồng nghiệp… ; ba bảo con đừng vì lợi ích của mình mà chan hòa, rồi a dua theo kẻ ác, kẻ xấu; hãy đấu tranh, hoặc nếu không thể, thì hãy tránh xa chúng ra, cho dù đó là đồng nghiệp hay bạn bè!
5. Người ta dạy con hãy chịu cực, chịu cày, chấp nhận thất bại để trưởng thành; ba dạy con hãy làm việc thông minh; đừng mặc định chấp nhận thất bại, mà hãy tìm cách vượt qua hoặc né tránh chúng; nếu chúng vẫn xảy ra, hãy cô lập, loại bỏ hoặc tránh xa, đừng chấp nhận sống chung với chúng; hãy HỌC THẤT BẠI TỪ NGƯỜI KHÁC, KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI TỪ CHÍNH MÌNH!
6. Người ta dạy con hãy nghĩ lớn, làm lớn; ba dạy con hãy nghĩ lớn, nhưng bắt đầu từ việc nhỏ; trước khi bay cao, bay xa, hãy nhìn ngay dưới chân mình. Trước khi nói những chuyện trên trời, hãy đứng vũng trên mặt đất trước đã.
-
https://farm2.staticflickr.com/1976/...8a0bc416_c.jpgNgày mới by kachikun, on Flickr
Anh nhớ mình của những ngày trẻ.
Một sáng chủ nhật thức dậy sớm, việc mà mọi nguoi khác sẽ không làm trong ngày nghỉ. Xách máy lên và đi. Cũng không có ý nghĩ mình sẽ chụp gì trong hôm nay, vì đơn giản, anh chỉ muốn chìm đắm trong những điều thú vị và bất ngờ.
“Khi bắt đầu nói về tuổi thanh xuân có nghĩa là người ta đang dần rời xa nó..
Hai mươi nó cách ba mươi những mười năm, nhưng để nhận ra giá trị của tuổi trẻ người ta chỉ giật mình vào những giây phút cuối cùng.”
-
https://farm2.staticflickr.com/1931/...350d8f0b_c.jpgChơi cờ cá ngựa by kachikun, on Flickr
Cùng đam mê, cùng sở thích và cùng muốn được chơi với nhau.
Đã bao lâu bạn chưa chơi cờ cá ngưa với bạn bè rồi? 10 năm? 20 năm? hay 30 năm trước?
-
https://farm2.staticflickr.com/1901/...e6b520d4_c.jpgBình minh trên bờ biển by kachikun, on Flickr
“Bạn hối tiếc vì không nắm bắt lấy một cơ hội nào đó, chẳng có ai phải mất ngủ.
Bạn trải qua những ngày tháng nhạt nhẽo với công việc bạn căm ghét, người ta chẳng hề bận lòng.
Bạn có chết mòn nơi xó tường với những ước mơ dang dở, đó không phải là việc của họ.
Suy cho cùng, quyết định là ở bạn. Muốn có điều gì hay không là tùy bạn.
Nên hãy làm những điều bạn thích. Hãy đi theo tiếng nói trái tim. Hãy sống theo cách bạn cho là mình nên sống.
Vì sau tất cả, chẳng ai quan tâm.”
-
https://farm5.staticflickr.com/4512/...d9e2dfb0_c.jpgfigure 2 by kachikun, on Flickr
"Nếu bạn xây dựng đội quân 100 con sư tử được điều binh khiển tướng bởi một con chó thì những cọn sư tử sẽ chết như một con chó. Nhưng nếu bạn xây dựng đội quân 100 con chó và để sư tử dẫn đầu, tất cả những con chó sẽ chiến đấu như sư tử."
(Napoleon)
-
https://farm2.staticflickr.com/1943/...60c540ab_c.jpgĐường đi cày by kachikun, on Flickr
Đi làm cho công ty nước ngoài, không biết các bạn sao chứ tớ cứ theo 4 điều này thôi
- Lắng nghe
- Trung thực
- Cày cật lực
- Luôn nói cảm ơn và xin lỗi.
-
https://farm2.staticflickr.com/1962/...552f3ba5_c.jpgBình minh by kachikun, on Flickr
“Đời người vốn không có nợ nhau. Người khác tốt với bạn, là vì họ thích, bạn tốt với người khác, là vì bạn cam tâm tình nguyện. Không phải mọi sự cho đi đều có đền đáp, cũng không phải mọi sự cho đi đều cần đền đáp….”
-
https://farm2.staticflickr.com/1957/...72889939_c.jpgMạng nhện by kachikun, on Flickr
"Thế giới chưa bao giờ hoàn hảo, và có lẽ cũng mãi mãi không bao giờ hoàn hảo.
Thứ quyết định chúng ta có hạnh phúc hay không, chính là cách chúng ta suy nghĩ, nhìn nhận và đối mặt."