Sau khi rời bến khoảng hơn nửa tiếng thì đã có thể nhìn thấy đảo Lý Sơn xa xa mà lòng bồi hồi khó tả:
25. Xa xa nơi hải đảo:
http://i236.photobucket.com/albums/f.../_MG_3154A.jpg
26.Khi vào gần hơn, biển nông hơn các bác để ý màu nước biến đổi so với ảnh trên (Ps nếu chụp bằng Nikon màu còn biến đổi đẹp một cách trìu tượng):
http://i236.photobucket.com/albums/f.../_MG_3163A.jpg
27. Đê chắn sóng cho khu vực cảng mới và tàu cá của bà con tránh sóng nhất là khi bão gió:
http://i236.photobucket.com/albums/f.../_MG_3166A.jpg
28. Tàu đang vào bến cảng. Đây là cảng mới, trước kia tàu câp cảng khác ngay trung tâm huyện đảo. Nhưng cảng cũ đang xây dựng lại. Có thể sau này tàu lại quay về cảng cũ. Nhưng nếu sóng to thì chắc phải vào cảng mới này vì có đê chắn sóng.
http://i236.photobucket.com/albums/f.../_MG_3169A.jpg
29. Tàu đánh cá trong khu vực neo đâu, gần như không có sóng:
http://i236.photobucket.com/albums/f.../_MG_3173A.jpg
30. Bến cảng, có vẻ cũng chưa hoàn thiện:
http://i236.photobucket.com/albums/f.../_MG_3179A.jpg