2 ngày ở Hội An
http://farm3.static.flickr.com/2742/...00d03970_o.jpg
chùa trên sông
Printable View
2 ngày ở Hội An
http://farm3.static.flickr.com/2742/...00d03970_o.jpg
chùa trên sông
http://farm5.static.flickr.com/4045/...fc61dfbf_o.jpg
em vừa tuổi 15
Tấm 1 - một góc nhìn Hội An khá hay nhưng background lắp ráp lộ quá bác à.
chụp với PL,chuyển đen trắng nó vậy đó bác,hem có lắp ráp.Bác xem thêm file gốc,thanks !
http://farm5.static.flickr.com/4058/...53f50bee7b.jpg
hehe,ko biết bác Khang chê hay khen nữa,lại tiếp 1 tấm
http://farm5.static.flickr.com/4005/...5aec13b7_o.jpg
thuyền
em hok có đem theo chân máy ah nha,chơi ISO thôi !
"Tiếp nối thời Champa, khoảng cuối thế kỉ 15, Hội An đã có dân cư Đại Việt tới sinh sống. Trong buổi đầu cùng với việc khai hoang, lập làng, người Việt còn sáng tạo ra một số ngành nghề phù hợp với điều kiện tự nhiên và xã hội nơi đây. Từ cuối thế kỉ 16 - thế kỉ 17, có thêm nhiều người Hoa và người Nhật đến định cư, giúp thương nghiệp Hội An phát triển. Kết hợp với vị trí địa lý phù hợp, Hội An nhanh chóng trở thành một thương cảng phồn thịnh trong nhiều thế kỉ.
Đến giữa thế kỷ 19, nền kinh tế Hội An nhanh chóng suy thoái do nhiều nguy nhân bất lợi: sự bồi cạn, sông chuyển dòng, chính sách kinh tế hạn chế của triều đình phong kiến. Ngay gần đó, thương cảng Đà Nẵng hiện đại do người Pháp lập nên đã lấn át hết vai trò của Hội An."
Nguồn Wikipedia
@bác Nghialp: dạ không khen đó bác :), hihi, thường thì giữa các mảng màu, hay có một đường viền, thành ra khi mình thay đổi mạnh 1 mảng màu gốc, nó sẽ bị lộ đường viền này, tạo cho mình cảm giác hình bị lắp ghép. (Kiến thức này em đọc được của 1 bác, viết trong topic ảnh đen trắng - thread: chuyển thành ảnh đen trắng từ ảnh màu bằng cách như thế nào để có được hiệu quả tốt nhất). Nên em thấy tấm đầu tiên không đạt bác ạ.
Em thích tấm thứ 3 từ trên xuống, hình như trước background có 1 tấm kính, và bị phủ nước, hay bác chỉnh shop vậy ạ.
Tấm cuối bác vừa gửi, em xem thấy bị chi phối, vừa nhìn vào dãy phố sáng đèn, vừa nhìn vào 2 chiếc ghe, nên cảm nhận chủ quan của em là em chưa thích lắm.
hihi, hy vọng là bác ghi nhận ý kiến đóng góp của em, để anh em cùng tiến bộ bác nhé. em cũng rất mong nhận được những góp ý chân thành của bác. À, bác đánh số thứ tự, hoặc đặt tên để anh em mình dễ comment bác nhé
TFS.
hiiiiiii,ae trao đổi nhé,đây là file gốc
http://farm3.static.flickr.com/2746/...e3c3c2c905.jpg
nhân đôi,chuyển BW,thay đổi chế độ hòa trộn nó ra vậy !
thanks bác,ảnh tạo cảm giác ko thật vì mấy cái viền trắng .
nhiều góc náy rất hay, rất thích bộ ảnh này của bác!
cám ơn bác vuphong,lại tiếp ah
http://farm3.static.flickr.com/2722/...1b061084_o.jpg
sông nước Hội An
Post bởi anh Nghĩa:
http://farm3.static.flickr.com/2746/...e3c3c2c905.jpg
Em thích hình màu nàY hơn, nhưng em nghĩ anh phải kiếm Vịtrí nào khác để background ko làm chìm câY đèn(có thể là tận dụng tường Vàng làm BG chẳng hạn)?
vị trí là ở ...gầm bàn đó SH,xoay qua xoay về cụng cốp cốp,may ko bể ly nào,để được như Hải nói phải dùng tele nhưng hok có chỗ để lùi,giá mà có cô gái đứng ở lan can ngắm ông thợ chụp ảnh thì hay nhỉ !Đôi khi nghịch PS xong ngồi nhìn mãi ko biết cái nào đẹp hơn cái nào,hihi.Khỏe chứ Hải,tết ra cafe nha!
tạm dời phố cổ qua thánh địa Mỹ Sơn thay đổi ko khí chút
http://farm5.static.flickr.com/4026/...d7c14ca2_o.jpg
thánh địa Mỹ Sơn
Khoan nói đến ảnh. Từ HUẾ vào ĐN, rồi đi HỘI AN mà a o call cho e, ec ec ec!!!
"Ở thung lũng Mỹ Sơn,hiện còn di tích của một quần thể đền-tháp Ấn Độ giáo lớn nhất,đặc trưng nhất của nghệ thuật Chămpa,có quá trình phát triển từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 13.
Người Chămpa cổ đã được tôn là"bậc thầy của nghệ thuật xây gạch",kỹ thật xây dựng các đền tháp đến nay vẫn là bí ẩn chưa lý giải được.Không hề dùng đến các chất kết dính ".......
theo"vé tham quan di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn"
Cứ ngẫm nghĩ mãi về lời trách của Khoa.....
Góc máy đẹp, màu thấy hay hay, bác này chắc làm họa sỹ tóm lại mình rất thich bộ ảnh này - thanks đã cho xem ảnh.
ok,hẹn gặp nhé,số đt Khoa rất giống của 1 người bạn chỉ khác có mỗi 1 số,hiiiiii
Em thích tấm THUYỀN của bác, nhưng sao bác không chỉnh sang tông đen trắng rồi đánh mờ ở hai lằn trên dưới. (sorry các bác nếu em có nhận xét bậy bạ nhé, vì cũng mới tập tành vào trang này với các bác cho vui thui)
Trên đường vào Hội An xe có dừng lại ở Lăng Cô,em ké cái cho có bạn có bè ạ !
http://farm5.static.flickr.com/4027/...86a829d4_o.jpg
Lăng Cô
http://farm5.static.flickr.com/4027/...a54b8a17_o.jpg
đền đài ở Mỹ Sơn
Ko dùng chất kết dính trong xây dựng mà thành quách còn đến tận ngày nay thì quả người Chăm xưa thật giỏi.
http://farm3.static.flickr.com/2658/...af9c2c8f_o.jpg
Mỹ Sơn 2
http://farm3.static.flickr.com/2751/...86cb9b8d_o.jpg
Mỹ Sơn 3
các bạn nước ngoài tỏ ra rất thú vị với thánh vật ở Mỹ Sơn.
Buc My son 2 hoanh trang qua ...Kien truc dep qua
lại tiếp với Hội An và Mỹ Sơn
cô Tây
http://farm5.static.flickr.com/4068/...6ce59f98_o.jpg
trở lại Hội An
http://farm5.static.flickr.com/4043/...f215eb43_o.jpg